Những Vần Thơ Xướng Họa 46

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

NÀNG MANG HƯƠNG SANG CHÀNG

Nguyệt tỏ lung linh rọi dáng NÀNG
Bên thềm gió lộng chút riêng MANG
Sầu ôm gối lẻ mờ nhan sắc
Tủi trọn cô phòng nhạt phấn HƯƠNG
Vọng mãi yêu xưa hờn kiếp lạc
Mong hoài ái cũ trách mùa SANG
Tàn canh trống điểm còn thao thức
Tựa cửa chờ trông một bóng CHÀNG.

15.08.2018 - TT

****************
Bài Chung Tình Ngốc

Hồn say Dõi bóng ngẩn ngơ nàng.
Dạ não Ôm hoài tiếng xót mang.
Khắc khoải Sầu môi chưa đượm sắc
Âm thầm Tủi mộng chẳng nồng hương.
Đôi khi Héo hắt mi hờn dại.
Những lúc Bơ phờ dáng lụy sang.
Để mãi Từng đêm trông ánh rạng.
Dưới trăng Ước thệ sánh bên chàng.

Bài Vu Hai

BÓNG HỒNG..
???
Dạ đắm hồn ngơ dõi bóng NÀNG
Thầm yêu luyến ái trót vương MANG
Tương tư sầu tưởng say trăng mộng
Nghĩa thắm hoa nồng gợi sắc HƯƠNG
Dẫu biết đời nghèo duyên ắt bạc
Nên đành tủi phận chẳng mơ SANG
Năm canh khắc khoải tàn đêm trắng
Chẳng biết người ta có nhớ CHÀNG..?
???

Bài Trong Kim Tran

TẠ TỪ

Một thoáng yêu thương trả lại nàng
Khi tình đơn lẻ đã vương mang
Ngàn thu lặng lẽ ôm hư mộng
Vạn kiếp âm thầm đoạn ảo hương
Bởi nghĩa tào khang trao chữa vẹn
Nên duyên túc để chẳng hề sang
Thôi đành giã biệt ,mong người hiểu
Còn đọng trang thơ vắng bóng chàng.

Bài Sa Sa

SÉT ĐÁNH

Sét đánh là khi biết một NÀNG
Mê từ trang phục vẫn thường MANG
Giày cao ngất ngưởng tôn thêm dáng
Dầu xức đậm đà tỏa ngát HƯƠNG
Nhút nhát cho nên đành lảng vảng
Ngại ngùng bởi vậy lén nhìn SANG
Quanh nhà lắm kẻ chờ đeo bám
Tán mạnh cơ may đổ nhé CHÀNG
??

Bài Trịnh Công Hưởng

NHỚ

Phố lặng màn đêm bỗng nhớ nàng
Tâm hồn thổn thức nỗi niềm mang
Mây lờ lững nhạt tàn dư đọng
Phận héo mòn in ÁI nghĩa quàng
Mấy buổi bên nhau nồng thắm đẹp
Bây giờ bạn vắng chạnh hai hàng
Thu về cuối ngõ vàng loan phượng
Ở chốn cô phòng đỏ mắt chàng

Bài Yêu Thoáng Qua

NÀNG MANG HƯƠNG SANG CHÀNG

Sánh bước cùng nhau vẹn ý Nàng
Tơ hồng thắm đượm nghĩa hoài Mang
Dù cho cách trở nào phai sắc
Dẫu có xa lìa vẫn ngát Hương
Hạnh phúc tâm ghìm khi đói khổ
Yên bình dạ giữ lúc giàu Sang
Đời vui nguyện hứa ngàn năm thỏa
Trọn kiếp tình trao chỉ mỗi Chàng.

Bài Lĩnh Nguyễn

Trăng soi sáng lộng bóng hình NÀNG.
Thấp thoáng vai gầy nặng trĩu MANG.
Tháng tận năm cùng phai nhạt sắc.
Buồn vui lẫn lộn kiếp tha HƯƠNG
Thơ thơ thẩn thẩn hồn trôi lạc.
Víu gió bên triền gởi mộng SANG...
Hỡi cố nhân ơi lòng có thấu.
Phương này vẫn mãi nhớ trông CHÀNG.

Bài James Do

NÀNG MANG NHANG SANG...cúng CHÀNG
(Cảm hứng từ một bài thơ NÀNG MANG HƯƠNG SANG CHÀNG của một tiên nữ)

Hôm nay tình cờ ta gặp NÀNG
Trong siêu thị tay xách nách MANG
Bò,heo,tôm,cá,dăm ký thịt
Trái cây,hoa quả mấy bó NHANG
Đèn cầy một cặp màu đỏ chói
Vàng bạc mấy xấp thiệt là SANG
Tò mò ta hỏi cúng ai đó
Tình thật nàng thưa em cúng...CHÀNG

Bài Bui Thuan

Chấm phá nên tranh,chửa gặp NÀNG
Chút tình vương vấn bởi đa MANG
Đâu chỉ ảo huyền do nhan sắc
Mãi còn say đắm lúc đượm HƯƠNG
Luống phải nồng nàn khi hạ cháy
E còn đắm đuối lúc đông SANG
Ngày tháng vó câu mòn đá sỏi
Một bóng vọng phu vẫn đợi CHÀNG.
Chưa phân loại
Uncategorized