Những Vần Thơ Xướng Họa

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

VỠ MỘNG

Ngỡ một giò Lan hiện giữa rừng
Mơ màng suối chảy nước nhìn ngưng
Da mềm để bướm ham màu ửng
Mắt ngọc làm ong nghiện sắc bừng
Lãng tử gieo vần tươi rói nựng
Chàng thơ ghép vận sáng ngời trưng
Ngàn mây gió núi buồn chưng hửng
Bởi cánh hoa thơm ngấm rượu mừng
10/01/2018
Luuhoang Lưu

-----

Rất hay!
CHÀO ĐÓN
(họa)
Xinh xinh dáng ngọc giữa hoa rừng
Thoáng lặng không gian chợt đọng ngưng
Rực rỡ khoe đôi gò má ửng
Long lanh mắt biếc sáng tươi bừng
Mơn làn gió nhẹ lùa theo nựng
Mấy sợi tơ vàng chiếu tỏ trưng
Lạc bước vô tình làm tửng hửng
Xa xa vọng lại tiếng chim mừng!
PAK. 10/1/2018

———

Họa
MỘNG ĐANG BỪNG

Hoa nào lộng lẫy ở ven rừng
Suối cuộn chim bay bỗng phải ngưng
Đôi má thẹn thùng thêm đỏ ửng
Mắt huyền khép nép mộng đang bừng
Gió đưa phe phẩy như người nựng
Nước chảy soi hình bỗng sáng trưng
Ánh nắng đằng đông vừa mới hửng
Ngàn hoa đua sắc tựa vui mừng

Sài Gòn 10 - 01 - 2018
Lão Gàn
—-/////-//
-----------
NIỀM VUI BẤT CHỢT

Hình ai lấp ló cạnh bìa rừng
Diễm lệ yêu kiều suối phải ngưng
Buổi sớm sương mù tan nắng ửng
Bình minh sắc thắm nở hoa bừng
Trông nàng khối kẻ luôn thèm nựng
Thấy ả bao chàng mãi ước trưng
Bởi quá nhu mì môi ngọt hửng
Tình yêu trỗi dậy khiến vui mừng

Lý Mạc Sầu
———-

LAN RỪNG
Họa
Dáng em đẹp tựa nhánh lan rừng
Vượn hú, chim kêu bỗng lặng ngưng
Chợt thấy giai nhân màu mắt ửng
Vừa trông mỷ nữ sắc môi bừng
Mây vờn đôi má hồng tươi hửng
Gió nựng bờ vai trắng sáng trưng
Đệ xướng bài thơ đầy cảm hứng
Ta xin tiếp họa khúc ca mừng ?!!!
Long Nguyễn

————/

VÔ ĐỀ
Hoạ

Giòn xinh nét ngọc tỏa bên rừng
Khiến cảnh chim hòa mộng mãi ngưng
Lữ khách buông lời duyên hẹn ửng
Hồng nhan ngỏ ý nghĩa trao bừng
Hôm rồi uyển nhớ thề non nựng
Buổi ấy trăng ngời định bão ngưng
Gọi ánh mây về vun liễu hửng
Như ngàn ước vẹn tủi thân mừng
Lữ Kiêu Phong
10/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized