Những Vần Thơ Xướng Họa 53

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

Ý XUÂN.

Xuân về nắng ngã rộn ràng thơ
Phấn khởi niềm vui khó hững hờ
Dõi cánh mai vàng tha thiết mộng
Trông cành liễu yếu dịu dàng mơ
Êm đềm bạn muốn câu tình ngỏ
Láu lĩnh mình trao ý nghĩa chờ
Khúc nhạc tưng bừng hay quá nhỉ
Xuân về nắng ngã rộn ràng thơ.

HL

TDM 26/1/2019.
----- -----
VÀO XUÂN

( Họa y vận )

Mỗi độ xuân về dệt áng thơ
Cùng nhau kết lại mối duyên hờ
Bao ngày trộm nhớ trao lầu mộng
Những buổi thương thầm gởi giấc mơ
Lối cũ đông tàn ai đã ngỏ ?
Thềm xưa hạ mãn kẻ đang chờ !
Mai vàng tỏa sắc rồi em nhỉ
Mỗi độ xuân về dệt áng thơ.

Dũng Hoàng
----- ---- -
Họa
MAI VÀNG

Rực rỡ mai vàng nảy áng thơ
Màn sương khói tỏa đẫm lan hờ
Nàng xuân diễm lệ như tràn đắm
Ngõ trúc trang đài tựa ủ mơ
Vẫn nhủ cây đào trao nụ nhớ
Còn trông đám mận phủ hoa chờ
Bên thềm nắng trải hàng tơ liễu
Mãi đẹp thêm nồng cứ ngẩn ngơ .

26012019 Long PhươngMai.
------ ----
Họa

VUI XUÂN

Rộn rã tưng bừng những áng thơ
Nàng xuân ghé lại bớt ơ hờ
Mai vàng rực rỡ nghiêng mình đón
Cúc bạch tươi ngời thả dáng mơ
Hạnh phúc êm đềm như giấc mộng
Bình yên lặng lẽ ngỡ tâm chờ
Đây rồi cuộc sống hằn mong đượm
Rộn rã tưng bừng những áng thơ.
-- Yêu Thoáng Qua--
Chưa phân loại
Uncategorized