Những Vần Thơ Xướng Họa 53

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

VƯƠN MẦM

Kìa như quả đất đã vươn mầm
Có vẻ đây là cột chống âm
Những buổi bao nàng qua mải vuốt
Nhiều hôm lắm chị nghé mê cầm
Nào chê bận lũ tuôn bèm nhẹp
Chẳng sợ ngày mưa xả ướt đầm
Chỉ ước làm vui lòng kẻ nựng
Cho đời lộc trổ với chồi đâm
09/01/2018
Luuhoang Luu
——

NGỠ

Họa
Đứng ở tầm xa ngỡ ngọn mầm
Ai ngờ lại sát rõ đồ đâm
Người ưng lỡ gặp nhào vô vuốt
Kẻ thích vừa trông sẽ lại cầm
Của sẵn không hề lo ướt nhẹp
Đồ riêng chả ngán chuyện luôn đầm
Nhiều anh tưởng tượng liền mơ ước
Giống vậy dương nào nỡ bỏ âm !
9/1/2019 - Hữu Long

——

THIÊN NHIÊN HỨA HẸN

Tượng đã nhô lên giống nảy mầm
Trông kìa tuột dốc giữa đường âm
Dằng dai đứng dậy bà mê vuốt
Tí tởn ngồi im chị thích cầm
Ấy bảo mưa rào đau nhão nhoẹt
Ông than bão tố chảy đầm đầm
Cầu cho kẻ nựng vui người mến
Núi thẹn Thanh Bình lộc trổ đâm.
Phương Lê

——-

CỘT CHỐNG
Họa

Tự thẳm lòng sâu đất trổ mầm
Thiên thời tạo hóa chẳng người đâm
Trầm trồ mấy thím còn mơ nắn
Tấm tắc nhiều cô ước được cầm
Thẳng tắp bao ngày mưa rã ruộng
Tròn căng những buổi lũ chan đầm
Phong ba bão táp luôn sừng sững
Của thật chuyên dùng để hướng âm
Tran Nguyen Tran

——
THỎA LÒNG
Họa

Ngày xuân rạng rỡ nụ xanh mầm
Dẫu ở dương trần hoặc cõi âm
Vạn chốn bình yên tràn phủ ngập
Muôn phương hạnh phúc tỏa dâng cầm
Bao chàng hớn hở tìm mua áo
Mấy nữ nhôn nhao lựa chọn đầm
Rạo rực tâm hồn vui đón tết
Xây ngàn hỷ lộc vút trời đâm.
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized