Những Vần Thơ Xướng Họa 34

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

ĐÊM

Đêm hoang rạo rực giấc mơ hồng
Đêm luyến lưu tình đượm cõi không
Đêm phủ hồn yêu vương vấn đợi
Đêm tràn dấu ái thẩn thờ trông
Đêm hờ hững lạc vòng tay ấm
Đêm rã rời say ánh mắt nồng
Đêm rót hương trinh luồn lỏi tận
Đêm tàn ủ rủ thoáng hoài mong

20.06.2018 - TT
--------
Bài họa Duc Nguyen

NGÀY

Ngày dài mỏi mệt đợi vào đêm
Ngày trải mông mênh mọt góc thềm
Ngày trút hư không hồn mụt nát
Ngày khơi vọng tưởng xác tơi mềm
Ngày về hờ hửng hôn mình trống
Ngày đến mờ say khối mộng êm
Ngày diệt ân xưa chờ tối giục
Ngày thêm trằn trọc khổ hoài đêm
--------
Bài họa Phan Thu An

ĐÊM

Đêm nhớ người trao một nụ hồng
Đêm nằm mộng mị chốn hư không
Đêm về quyến luyến lòng chờ đợi
Đêm đến bồi hồi dạ ngóng trông
Đêm tưởng hôm nào tình mãi ấm
Đêm mơ những lúc vẫn còn nồng
Đêm xao xuyến lắm cùng vô tận
Đêm hỏi thầm sao cứ mõi mong.
---------
Bài họa Vu Hai

MƠ..

Mơ chi để nẫu dạ đau lòng
Mơ giấc hoang về ảo hư không
Mơ luyến vườn xuân hoài tiếc nuối
Mơ buồn ngõ vắng khắc khoải mong
Mơ say mãi nhớ vòng tay nóng
Mơ tủi canh tàn lạnh lẽo đông
Mơ bóng trăng thề thu đã tận
Mơ nồng nắng hạ ngẩn ngơ trông..!
--------
Bài họa Trí Phan Thành

ĐÊM

Đêm đến lòng ta cứ thẫn thờ
Đêm dài khắc khoải nỗi bơ vơ
Đêm khơi đáy dạ bao trăn trở
Đêm trỗi tâm can mãi đợi chờ
Đêm lững lờ trôi càng thấy nhớ
Đêm chầm chậm sáng lại ngu ngơ
Đêm sầu nuốt lệ tình dang dở
Đêm trách vì ai quá hững hờ.
---------
Bài họa Bui Thuan

ĐÊM

Đêm tàn nuối tiếc giấc mộng mơ
Đêm say quên khuấy những đợi,chờ
Đêm trắng mỏi mòn cơn vấn víu
Đêm đen đau đáu chuyện vu vơ
Đêm ướt ,cạn khô dòng nước mắt
Đêm hoang, ngao ngán dáng câu thơ
Đêm cứ mơ hồ như không tưởng
Đêm héo ,ai ơi ...lắm hững hờ.
---------
Bài họa Huỳnh Hà

TỐI

Tối đến sương sa đẫm nụ hồng
Tối nào nghĩ ngợi Quảng Hằng không?
Tối đen ảm đạm luôn chờ ngóng
Tối kịt mơ màng vẫn đợi trông
Tối lạnh bơ vơ tìm lửa nóng
Tối run lẩy bẩy kiếm hơi nồng
Tối cùng biển cả chơi vơi sóng
Tối lại đong đầy những ước mong
HH.HY
***

Có lẽ âu sầu mơ tưởng nặng
Có khi nghĩ ngợi đem hồn quẳng
Có rồi lại mất não đều căng
Có lỡ đành quên người chạy thẳng
Có nỉ non buồn vỡ mộng chăng?
Có hiu hắt nản ngừng mong đặng?
Có tình có nghĩa phận tròn trăng
Có kẻ vui vầy ta đỡ lặng...
HH.HY
---------
Bài họa Lợi Nguyễn

ĐÊM

Vắng đợi phòng côi tẻ nhạt hồng
Đêm trường lạnh giá tủi hồn trông
Khát vọng bờ môi sưởi ấm tim
Cháy rực niềm yêu thỏa dạ bồng
Đêm ngày đợi ngóng sáo biệt sông
Mấy thu tàn hạ nghĩa phai nồng
Để khổ sầu vương phận gái không
Trọn kiếp đa đoan ngóng đợi chồng...
-----
Bài họa Chung Tình Ngốc

ĐÊM.

Đêm xuyến xao mơ ước thệ hồng.
Đêm sầu thổn thức ngõ chờ trông.
Đêm hiu hắt gởi tình chưa nóng.
Đêm bẽ bàng trao ái chẳng nồng.
Đêm mãi âm thầm nao giấc mộng.
Đêm hoài lặng lẽ tủi niềm mong.
Đêm cay dạ nhói lời vô vọng.
Đêm não nùng hờn luyến chỉ không.
***
PHÚT

Phút ngẩn ngơ lòng tình mãi đắng.
Phút quay bước rẽ âu sầu khẳng.
Phút đầu vội vã mới lầm giăng.
Phút cuối miên man rồi khổ lặng.
Phút dỡ dang hờn xót não băng.
Phút hoang hoải nẫu trơ hồn vắng.
Phút thầm lối trở xót xa trăng.
Phút tưởng mơ màng sao khó đặng.
-------
Bài họa Ha Hue Trinh

TIẾNG VỌNG ĐÊM

Mưa luồn lỗi nhịp gõ vào đêm
Mưa buốt tận tâm dạ rũ mềm
Mưa thả từng cơn sầu khắc khoải
Mưa gieo những sợi nhớ êm đềm
Mưa nằng nặng hạt lên nhành trúc
Mưa chập chờn rơi xuống bậc thềm
Mưa mãi cuốn trôi tình lữ thứ
Mưa vàng vọt trải mộng buồn thêm

HUỆ TRINH 21/6/2018
--------
Bài họa Lan Nguyen



Có phải mơ màng tâm chẳng đặng
Có hoài mộng mị sầu đêm vắng
Có buồn khắc khoải lúc mây giăng
Có nhớ bồi hồi khi chiều lặng
Có hững hờ nhìn gió với trăng
Có nhàn nhạt ngắm mưa cùng nắng
Có dang dở nguyện với lòng rằng
Có lỡ làng đành ôm trái đắng
21.6 .2018 .LAN NGUYÊN
--------
Bài họa: Yêu Thoáng Qua

NGÀY

Ngày nhớ đêm mơ một bóng hồng
Ngày sầu rũ rượi biết hay không
Ngày nao trước ngõ em hoài ngóng
Ngày đó sau đường thiếp mãi trông
Ngày ấp ôm tình vun nghĩa đượm
Ngày đan dệt ái vén ân nồng
Ngày thờ thẫn nguyện say men khởi
Ngày khấn duyên tròn hạnh phúc mong.

***

CHỈ MỘT MÀ THÔI

Một phút cuồng mê hồn trĩu nặng
Một khi giận dỗi đem tình quẳng
Một lần trót dại khiến sầu giăng
Một bữa vì ngu làm tủi nhẵng
Một thuở ghen hờn nghĩa có chăng
Một đời dối trá duyên nào đặng
Một tim bé nhỏ mộng kim bằng
Một kiếp yêu người trong tĩnh lặng.

--------
Bài họa Chàng Khờ Thủy Chung
Họa
LỠ
Lỡ trót say mê một dáng hồng
Lỡ trao thệ ước cũng bằng không
Lỡ mai cách biệt thành tâm đợi
Lỡ mốt quay về vẫn dạ trông
Lỡ ái mình trao còn hơi ấm
Lỡ tình bậu gửi chẳng cay nồng
Lỡ rồi chấp nhận sầu vô tận
Lỡ phút bên người khoải nhớ mong

Trịnh minh hưởng
Chưa phân loại
Uncategorized