Những Vần Thơ Xướng Họa 58

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

_______XÓT NIỀM RIÊNG_______

Hình như sợi chỉ đã quên hồng
Cảnh đợi nhưng mà vẫn thấy không...
Ngẫm đến dòng xưa hời hợt chảy
Tìm vô mộng cũ ngổn ngang chồng
Cho người lãng tử bao ngày nhớ
Để kiếp trang đài vạn bữa trông
Chớm hiểu niềm riêng hồn rũ rượi
Hình như sợi chỉ đã quên hồng

_________Ta Vẫn Trong Ta ________

THẮM ĐƯỜNG DUYÊN.

Lối nguyện từ nay mãi thắm hồng.
Duyên đời sẽ biệt những mùa không.
Và tay thoả ấm êm đềm giữ.
Để ngõ chờ say quyến luyến chồng.
Mặc khách tìm về chung bến mộng.
Trang đài hẹn ước thoả chiều trông.
Tình ươm nhắn nhủ đường in bóng.
Lối nguyện từ nay mãi thắm hồng.

_________Chung Tình Ngốc _________

LẼ VÌ YÊU

Quạnh quẽ hồn côi ái chẳng hồng
Đêm nằm khắc khoải rệu rời không
Thời gian đã hiến sầu dâng đọng
Kỷ niệm từng trao xót rũ chồng
Mỗi phút gần anh đời tưởng mộng
Đôi lần thấy bậu nghĩa càng trông
Vì đâu khổ lụy duyên hoài rỗng
Quạnh quẽ hồn côi ái chẳng hồng.

__________Yêu Thoáng Qua __________
Chưa phân loại
Uncategorized