Những Vần Thơ Xướng Họa 56

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

PHẬN GÀ

Móng đỏ mào son ấy phận gà
Ngoài vườn góc ruộng vẫn lân la
Hoài bươi nhặt những mầm rơi chị
Mải bới tìm đôi hạt vãi bà
Sáng hửng hoa xoè vươn cổ gáy
Sương mờ cánh đập ngóc đầu ca
Ngày vui buổi lễ quỳ dâng cả
Giữ chặt lùm xôi để hít hà
21/01/2019
Luuhoang Luu

——-

hoạ với đệ nhé
GÀ MỜ

Đầu hôm ngủ gật đúng danh Gà
Đợi nửa đêm thì hắng giọng ca
Canh một vươn mình phơi ráo cả
Hồi hai sịu mặt khép buông xà
Về khuya hứng chí dương cần đá
Rạng sáng suy thần sụi cẳng la
Lãng tử mê thèm ôm lãnh cả
Tao nhân chẳng mộng, vái xin bà!
Xơ Tày

——-

TIỄN NĂM CŨ
Họa

Cuối Năm vái tổ thịt đôi gà
Cúng kính xong rồi nhậu xỉn la
Tết đến tàn thân mà xót bậu
Xuân sang quạnh não cũng đau bà
Mồi dùng hết sạch tuôn lời nhảm
Rượu cạn khô liền thích hát ca
Ngả ngớn men nồng say thiệt đã
Niềm vui hội tụ sướng thêm hà.
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized