Những Vần Thơ Xướng Họa 5

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

U LÀNH

Nghe đồn bác sĩ chẩn rằng ung
Hãy tỏ người hay chớ thẹn thùng
Có phải hôm rồi lươn uốn đụng
Chăng là buổi nọ rắn hành hung
Thầy coi nhiễm khuẩn chàng uy dũng
Cậu bói lây mầm gái hạnh dung
Đợi cữ mong ngày u sẽ lủng
Cho nàng nở nhuỵ mối tình chung
20/01/2018
Luuhoang Luu

———

HỘI CHẨN
Họa

Hội chẩn toa đề, một khối ung
Bệnh nhân, đẹp “đổ nước nghiêng thùng”
Thưa thầy, cũng bởi xơi bò cụng
Bảo mẹ, do vì chạm rắn hung
Xót phận hồng nhan tờ lá rụng
Thương đời bạch diện đóa phù dung
Nhưng rồi bốn chục tuần u thủng
Chín tháng mươi ngày kết luận chung....

Huy Vũ

———-
Thơ Luuhoang Luu hay vui quá hay tuyệt (Anh góp vui nha)

==== PHỎNG ĐOÁN ====
(HỌA) Thơ vui

Bác sĩ ngờ nàng có bệnh ung
Dò xong phỏng đoán sẽ như thùng
Đêm về mách mẹ do khoai đụng
Sáng lại thưa cha bởi sắn hung
Chỉ tại người không mẹo dụng
Vì sao kẻ dại chẳng mưu dùng
Lâu rồi vỡ lở bầu to lủng
Ở cữ vào ngày nhụy nở tung

Lân Nguyễn.20/01/2018.

————

BÁC SĨ ẤN ĐỘ
Họa

Ấn độ cho rằng mắc bệnh ung
Không lo nó lớn tựa như thùng
Ngày sau xúi quẩy nào ai đụng
Buổi trước may thời có kẻ hung
Bởi lẽ nhân tâm nhiều lợi dụng
Vì do bác sĩ lắm mưu dùng
Nên giờ chẩn đoán u gần lủng
Ít bữa coi chừng sẽ vỡ tung.
20/1/2018
« ấn độ » = ấn vào và đoán bệnh.hihi
YÊU THOÁNG QUA
Chưa phân loại
Uncategorized