Những Vần Thơ Xướng Họa 45

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

VUI TUỔI GIÀ
Hoạ

Ai rằng lướt mạng đã là phiêu?
Lúc trẻ lo toan vất vả nhiều
Nghĩa nước nay tròn vang nhạc điệu
Tình nhà đã trọn vọng thơ yêu
Vì thương vận đẹp đâu tìm liễu
Bởi thích vần hay chẳng kiếm kiều
Tuổi đã cao còn đâu thích tiếu
Ai rằng lướt mạng đã là phiêu?
05/5/2017
Luuhoang Luu

——-

HÃY TÔN VINH
Bài xướng

Chẳng sánh xuân thì mãi thích phiêu
Cụ nay tám chục...nghiện hơi nhiều
Rừng vàng tổ quốc xinh dìu dịu
Biển bạc quê hương đẹp mỹ miều
Cháu Lạc...vào fây là để hiểu
Con Hồng...lướt mạng sẽ càng yêu
Người cao tuổi lạc quan nào thiếu
Chẳng sánh xuân thì mãi thích phiêu

HHL: 05/5/2017
---------------------------
TÌNH FACEBOOK
Họa

Xem kìa các cụ thả hồn phiêu
Lướt mạng on fây quá xá nhiều
Cũng nói lời hoa nghe ngọt dịu
Còn buông ý mĩ thấy mà yêu
Miên man nét chữ rằng thông hiểu
Lãng đãng từ câu ấy diễm miều
Bật máy đêm ngày không thể thiếu
Xem kìa các cụ thả hồn phiêu

(Trần Công)
——

THÍCH PHIÊU
Họa
Tóc bạc nhưng mà vẫn thích phiêu
On lai lướt mạng cũng hơi nhiều
Tà dương rũ bóng hồn êm dịu
Cận đất xa trời dạ thoáng xiêu
Trẻ nhỏ đêm ngày không thể thiếu
Người già sáng tối lại càng yêu
Rảnh rỗi lên phây là chát chít
Tóc bạc nhưng mà vẫn thích phiêu
YTQ
Chưa phân loại
Uncategorized