Những Vần Thơ Xướng Họa 41

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

LUẨN QUẨN

Lắm bận tha phương chẳng thoát nghèo
Quay về khởi nghiệp với đàn heo
Còng lưng thái rệu rồi băm chuối
Vẹo sống bào khoai lại giã bèo
Lão cứ mơ bòng khi lợn réo
Con thì đói sữa lúc bò reo
Gà toi vịt tỏi lòng em héo
Trận bão hồi đêm thổi lộn vèo
06/7/2018
Luuhoang Luu

——

LOANH QUANH
Họa

Chấp nhận đành cam cái phận nghèo
Bây giờ mắc nợ bởi nuôi heo
Bao lần phát triển cho đời sống
Mấy bận nâng cao vẫn số bèo
Giá cả lênh đênh đà tụt xuống
Gia tài hiu hắt cũng đi theo
Quanh năm vất vả nào đâu kể
Kế hoạch bay vù lại phải treo

Trung Lê

—-

Y ĐỀ
Họa
Phố thị bươn thân mãi vẫn nghèo
Giờ về gắn bó nghiệp chăn heo
Xây chuồng mướn rẫy lo trồng chuối
Dựng trại thuê ao tính thả bèo
Giống tốt sinh nhiều vui bậu nói
Loài hay đẻ mắn sướng nàng reo
Rồi khi rớt giá ngân hàng réo
Dấn xác thành đô trốn chạy vèo.
Tran Nguyen Tran

——-

Y ĐỀ
Hoạ

Luẩn quẩn quanh năm sống kiếp nghèo
Nhà thì sụp xuệ giống chuồng heo
Bao mùa bão táp đau hồn bậu
Mấy bận mưa râm xót phận bèo
Rỗng túi con thơ hoài khóc bẹo
Không tiền lão qủy cứ khều reo
Phiền ưu khổ lụy thân tàn héo
Nhỡ gặp phong ba dễ lộn vèo.
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized