Những Vần Thơ Xướng Họa 18

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ



Buồn thương phận hẩm tủi thân gầy
Vẫn ế bao ngày hỏi có hay
Mỏi ngóng phương trời ân ái vẫy
Hoài trông nẻo ấy lệ nhòa cay.
23/3/2017
...Yêu Thoáng Qua...
---- ----- ---- ----
Anh Nguyen
Sầu úa hổ chi phận chưa thông
Bao năm mong ngóng một tấm chồng
Vừa ý vẹn duyên hoài chưa thấy
Thương cho kiếp mình quá mênh mông...
...
NTA 22/03/17
Họa thơ muội muội góp vui nhé ???
--- ---- ---- ----
Hẩm hiu phận bạc lẽ cô phòng
Tháng rộng ngày dài ế chổng mông
Chẳng có ai thèm nhìn đến cả
Không người ngó ngẫm lạnh hoài mong
...Yêu Thoáng Qua...
---- ----- ---- ----
Lúa Hai « họa »

Giữ mãi vào tim một dáng gầy
Bao mùa lá rụng co người hay
Cho hồn lãng tử tình xuân vẫy
Lẻ bóng âm thầm̀ cõi mộng cay
------ ------ -----
Anh nguyen « họa »

Số đời lận đận đường tình duyên
Đi ra ngắm phố bớt ưu phiền
Ngắm ai, ai ngắm đành an phận
Thân gái cô phòng ế triền miên...
...??????????
------ ----- ----- -----

Cũng bởi trần gian lắm muộn phiền
Nên thời lận đận mãi truân chuyên
Thân bèo kiếp bọt không người hiểu
Dạ úa muôn đời ước mộng duyên.
...Yêu Thoáng Qua....
Chưa phân loại
Uncategorized