Những Vần Thơ Xướng Họa 13

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ


( bài xướng )

Buồn thương phận bạc mãi long đong
Tháng rộng ngày dài vẫn lạnh lòng
Chán nản âm thầm mơ ái mộng
Mong hoài chẳng đặng lẽ cô phòng.
Trời đâu hiểu thấu đành lơi lỏng
Chắc cả đời này ế chổng mông
Một kiếp hồng nhan cam số mỏng
Nên thời chấp nhận cảnh không chồng.
16/2/2017
----- -----
Họa
KÉN

Làm sao phải chịu cảnh không chồng
Gió lạnh đêm về rét lắm không
Rạng rỡ quây quần cơm vợ nấu
Cùng vui xum họp rượu thơm nồng
Bơm xe, sửa điện, thay vòi nước
Lắp quạt, xây nhà chẳng tính công
Phận gái như hoa xuân có hạn
Ai ơi! Chớ để cảnh đơn phòng.

Xuân Thành Dương
---- -----
THƯƠNG QUÁ
( Họa liên vận cùng với " Ế " nha !!! )
Thương em chịu cảnh " Bến không chồng" !
Giận trách, than van ế chổng mông !
Sầu khổ âm thầm tan vỡ mộng
Buồn thương lặng lẻ nát tơi lòng
Đêm mong đón đợi châu sa đọng
Ngày nhớ trông chờ lệ rớt đong !
Cách biệt phương trời xa gió lộng
Người ơi có biết nổi cô phòng ?!!!

Long Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized