Những Vần Thơ Xướng Họa 1

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

MỘNG VÀNG SON

Một thủa bôi phèn dưới nắng chang
Làn da bánh mật móng hoe vàng
Ngày mưa nước đổ ngâm cào ruộng
Buổi lũ dâng triều ngụp móc hang
Mượn vốn lên thành nung sắn củ
Dồn tiền ghé thị ủ Khoai Lang
Rồi mong gặp khách đời tươi rạng
Rũ sạch mùi hương của xóm làng
08/1/218
Luuhoang Luu
-------

NHỚ LÀNG
Họa

Nông nghề chả nổi dưới trời chang
Lặng lẽ bươn thân gửi giọng vàng
Phố thị dâng ngàn câu ví dặm
Đô thành hiến vạn điệu hoài lang
Thương ngày nắng hạn cua ngoi máng
Nhớ buổi mưa vùi cá lẩn hang
Gió nội hương đồng vương vấn mãi
Lầu son gác ngọc chẳng quên làng./.
Tran Nguyen Tran

--------
KIẾP MẠC

Mưa dầm nắng dãi giữa trời chang
Nám cả làn da ủ mộng vàng
Những buổi đê tràn dâng ngập nước
Dăm ngày lũ quét ngụp trào hang
Tiền khô bạc hết đâu cơm gạo
Túi cháy quần cùn chỉ sắn lang
Lỡ khách đường xa mà ghé lại
Thì ta xấu hổ với buôn làng.
Lý Mạc Sầu

---

Huynh họa theo cho vui nhé
CÔ THẮM VỀ LÀNG
Trời đang rực rỡ ánh hồng chang
Gót ngọc lẻ loi dưới nắng vàng
Lãng tử ngơ nhìn rơi xuống động
Thi nhân ngẩn thấy... rớt vào hang !!!
Rời quê cô Tấm lên thành thị
Bỏ phố nàng Tiên trở lại làng
Nhớ cảnh hàn vi nhờ củ sắn
Không như những kẻ bạc tình lang ?!!!

Long Nguyễn
8/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized