Nhớ Anh *

Tác giả: Hương Ngọc Lan

NHỚ ANH

Em lại nhớ anh rồi, nhớ quá mất đi thôi
Mỗi ngày cứ trôi qua, vầng dương lên rồi xuống
Đường vẫn rất đông xe, người đi - về luống cuống
Sao em thấy lòng mình mãi trống vắng bơ vơ

Đêm đêm mãi nguyện cầu gặp lại dẫu trong mơ
Tay siết trong tay nhau cho vơi đi nỗi nhớ
Xem lại ảnh ngày xưa mà tim nghe vụn vỡ
Nỗi nhớ cứ nặng đè ... sao chẳng thể nguôi ngoai

Em lại nhớ anh rồi, nhớ, nhớ lắm anh ơi
Có biết không hỡi anh... hàng đêm em thường khóc
Trên phố vẫn đông người nhưng thấy mình đơn độc
Trái tim như nghẹn ngào, sầu khắc khoải héo hon

Gió Đông đã tràn về nên nỗi nhớ nhiều hơn
Em nén kín trong tim ngỡ chừng như sắp vỡ
Nước mắt cứ chực trào tháng năm hoài trăn trở
Kỷ niệm cũ hiện về dài thêm nỗi cô đơn

Em lại nhớ anh rồi, nhớ lắm lắm anh ơi...

hnl
Chưa phân loại
Uncategorized