Nhắn Nhủ

Tác giả: Lê Gái

NHẮN NHỦ
Xin đừng vất vả thích điều tra
Đến phố NGHÈO SƠ sẽ thấy nhà
Chỗ ấy đêm ngày chăm niệm Phật
Nơi này sớm tối quyết trừ ma
Thương tình chú vẹt kêu hèm hẹp
Mến nghĩa con cò vỗ lả la
Vậy nhé chàng ơi xin bước tiếp
Dừng chân điểm hẹn bóng dương tà
LG
..........
Nguyễn Hữu Nhị
THAM NHŨNG AI CHỐNG AI
Họa cùng
Tham nhũng việc chi phải khảo tra
Kiểm kê thật chặt đất và nhà
Lòi ra bất chính nguồn thu nhập
Lộ rõ nguyên hình bọn quỷ ma
Trống thủng vang to lừa cả xóm
Ầm làng cướp dật lại kêu la
Hô hào xã hội chống tiêu cực
Ai sẻ ra tay triệt ác tà
NHN
.................
Tú Bánh Chè
HẸN
Bởi đẹp vương tình muốn hỏi tra.
Có duyên sẽ cảm thấy như nhà
Vui câu thơ họa ta cùng bạn
Ghét tiếng lời ve quỷ với ma
Thanh thản điền viên trăng mãi rạng
Nhẹ nhàng tâm dạ miệng đâu la
Riêng đò chung một dòng sông ái
Hội ngộ cùng thôi lúc bóng tà.
...tbc...
....................
Mo Hoang
HẸN CHÀNG
Hẹn chàng đợi dưới gốc sơn tra.
Bởi lẽ Thầy em vẫn ở nhà
Nhung nhớ xa xôi đành kệ qủy
Thân thương cách trở mặc thây ma.
Bèo non mừng nước lo Cha giận
Mạ ngấu vui bùn sợ Mẹ la.
Duyên nợ đôi mình trời thấu tỏ
Cùng nhau sánh bước dưới trăng tà.
MH
Chưa phân loại
Uncategorized