Nhắn Nhủ Với Em

Tác giả: Thiên Ân

NHẮN NHỦ VỚI EM
Ngày em khép nép bên đời
Tiếng ngày xưa, gọi xa xôi mịt mờ
Thương ngày nhền nhện giăng tơ
Chuỗi cười vỡ bụng bây giờ về đâu?

Cây nghiêng bóng lá trở sầu
Nhà em thấp thoáng nắng chau đôi mày
Rong rêu o bế riêng tây
Mon men gió nhẹ lẻ bầy bóng chim

Em phơi một góc bình yên
Thời hoang dại, gót chân mềm nở hoa
Đời còn chôn giấu thiệt thà
Nằm bờ tưởng tượng xót xa dặm ngàn

Thời gian mách bảo thời gian
Tiếng cung đàn , tiếng cung đàn...bỏ rơi
Đôi môi chạm ngõ đôi môi
Xin em một tiếng yêu đời xin em!
Ngày 26/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized