Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỏ

Tác giả: Daocongdien

NGỎ

Nhấm hạnh ngộ say phân ly
Tương phùng cầm chắc buổi đi ngỡ ngàng
Ta ngồi cốt cách đàng hoàng
Thấy bao nhiêu kiếp trễ tràng lộ thiên

Vắng sông, ê, cứ gọi thuyền
Đưa ta về phía rất huyền bí ta.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mềm Giọt Nhớ Nhung
  • Không Ngủ
  • Tương Tư
  • Phở..
  • Mua Thằn Lằn !
  • Hẹn Kiếp Sau (300)
  • Em Đã Xa!
  • Hạ Trắng
  • Em Ở Đâu?
  • Trung Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
©2026 - CungThuGian.com