Không Ngủ

Tác giả: Cao Nguyên

( cho một ngày em về qua bến cũ
giòng thơ này cũng đủ gọi tình lên )


Xa cách đúng nửa vòng trái đất
mà tưởng chừng nghe rõ nhịp tim rung
nơi Em giữa ngày , chỗ Anh giữa đêm
mười-hai-tiếng chuông đồng hồ gợi nhớ

Hai-bốn-giờ đợi tình lên rực rỡ
nghe ấm lòng từng chữ gởi cho nhau
giòng tình yêu đừng bỏ lửng ngang câu
sẽ ghét - sẽ ghen - sẽ buồn - sẽ giận

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ lòng quá bận
nghĩ về em quên cả bữa ăn chiều
để đêm về nghe đồng hồ gõ nhịp
lại nhớ thương và thao thức vì yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized