Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Ngủ

Tác giả: Nguyễn Bính

Có trăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thuyền trăng ai thả sang đoài,
đeÂm khuya mở nhẹ then cài cửa ra.
Trăng vào bóng nữa là ba,
Với em ở trái tim ta là nhiều ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Không Ngủ (Nguyễn Tâm)
  • Không Ngủ (Cao Nguyên)
  • Không Ngủ Nữa Dậy Thôi (Lucky Phan)
  • Không Ngủ Được (Ngô Thiên Tú)
  • Không Người (Đời Lạc Xuể)
Thơ bạn muốn xem
  • Giữa Mùa Đông Có Người Viết Về Mùa Hạ
  • Tôi Và Hắn
  • Thành Phố Và Em
  • Lỗi Hẹn
  • Soạn Công Văn
  • Giấc Mơ Dòng Sông
  • Trăm Ngày Nhớ Mẹ
  • Mộng Đẹp Bên Nàng
  • Nghe Câu Hát Lời Hò Hẹn Cuối Cùng
  • Nụ Hôn Gửi Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
©2025 - CungThuGian.com