Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Ngủ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Màn đêm lạnh lẽo buốt tâm can
Héo hắt đìu hiu ánh đèn vàng
Sầu hận năm canh đà bứt rứt
Co ro ủ rũ giấc khuya sang
Cô phòng gối chiếc thêm trăn trở
Trống vắng giường đơn tiếp dở dang
Bóng tối hoang mang nằm thao thức
Lại qua đêm nữa đêm xốn xang !

09 - 16 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Không Ngủ (Cao Nguyên)
  • Không Ngủ (Nguyễn Bính)
  • Không Ngủ Nữa Dậy Thôi (Lucky Phan)
  • Không Ngủ Được (Ngô Thiên Tú)
  • Không Người (Đời Lạc Xuể)
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Chỉ Có Em
  • Chương D - Đoạn D1
  • Ru Người
  • Tấm Lòng Của Tuấn
  • 235 - Giã Biệt Cuộc Tình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 567.
  • Sài Gòn Ơi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (115)
  • Giâc Ngủ Mong Manh
  • Thất Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
©2025 - CungThuGian.com