Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phở..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Nàng là món phở của anh
Anh là tô phở của nàng nửa trưa
Chiều, chàng là bát phở Bò
Hoàng hôn, em giống phở Gà thả rông
Tối về, phở ngó nghiêng cơm
Bụng còn no phở, nhìn cơm.. thở dài

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Phố (Liên Hương)
  • Phở (Trần Khiêm)
  • Phố (Hoài Vũ)
  • Phở (Chu Hà)
  • Phố (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phố (Dũng Lê Ngọc)
  • Phố Ảo (Đuyên Hồng)
  • Phố Biển (Gel HD)
  • Phố Biển (Mạc Nhân Sơn)
  • Phố Biển (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Phụ Tịnh
  • Trăng Động
  • Trăng Ảo
  • Khúc Niệm Từ
  • Lòng Mãi Thương
  • Mưa Đang Rơi !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (228)
  • Thơ Anh Giống Ánh Sáng Trắng Đi Qua Lăng Kính
  • Lo Âu!
  • Ngày Xuân Bên Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
©2025 - CungThuGian.com