Vh. Và Bằng Hữu Kiếp Lưu Đày.

Tác giả: VUHUNGVIET

KIẾP LƯU ĐÀY.

Thương lắm chân trời mây trắng bay.
Đường dài vạn dặm ngấm men cay.
Không gian chìm đắm trong yên lặng.
Vũ trụ mịt mờ những lá lay
Số phận con người luôn lạc nẻo..
Nhân sinh một kiếp chịu lưu đày.
Biển đời khổ ải ai nào biềt.
Thế sự thăng trầm mãi đổi thay.
VH.

VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
***************************************************

1-
Y ĐỀ.
****.
Buồn tình ngồi ngắm gió mây bay.
Nỗi nhớ niềm thương ngập đắng cay.
Lất phất sương rơi lòng biến động.
Nhẹ nhàng gió thoảng nhẹ lung lay.
Bôn ba khắp nẻo luôn giằng vặt.
Lặn lội muôn phương mãi đọa đày.
Cuộc sống đa mang nhiều khổ lụy.
Trần gian kiếp khổ chẳng hề thay.
VANBA65.

2-

thu sầu.

Hoàng hôn xào xạc gió thu bay.
Khuơ khoắng hàng cây trút lá bay.
Thảng thốt sương chiều từng giọt rớt.
Dật dờ vạt cúc khẻ khàng lay.
Đỉnh non lấp ló vầng trăng nhạt.
Lưng núi mơ màng lớp mù cay.
Cô tửu đắng ngòm đành dốc cạn.
Lệ sầu thổn thức đẫm bàn tay.
*Trankhau.

3-

CHƠ MỆNH ĐỜI.

Tan chiều lặng lẽ cánh cò bay.
Nhấm nháp riêng mình rượu đậm say.
Quạnh quẻ sân vướn cơn gió thoảng.
Im lìm cảnh vật bóng cành lay.
Người đi biệt xứ khô đời dạt.
Phận bỏ mờ tâm nặng kiếp dày.
Ước mộng sau này chờ mệnh đối.
Nhân tình ấm lại sướng lòng thay.
LƯƠNG TÚ.

4-

ĐỔI MỚI.

Cất bước đường dài cánh rộng bay.
Mà lòng bứt rứt chuyện chua cay.
Miền Nam sóng lớn chưa yên lặng.
Miền Bắc gió to vẫn lắt lay.
Bước đường cách mạng đời gian khó.
Sự nghiệp đấu tranh cảnh đọa đày.
Phía trước hừng Đông đang bừng sáng.
Chân trời rộng mở sẻ vui thay.
PNam.

5-
CUỘC ĐỜI KHỔ.

Trời cao mây trắng lãng đãng bay.
Ngắm bóng thời gian trải đắng cay.
Xuống chó bao phen đời chìm nổi.
Lên voi mấy bận kiếp khổ đày.
Đa đoan sóng giạt đường muôn hướng.
Nhiễu sự bèo trôi vẫn nẻo thay.
Vất vả gian nan nhiều kẻ thấy.
Trần ai lụy dục phải sầu lay.
GM,NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

6-
MÔI TRƯỜNG.

Mùa thu lá rụng, gió bay bay.
Mù mịt trên đường, mắt bụi cay.
Hồ nước mênh mông, gờn gợn sóng.
Ven bờ liễu rủ, lá lung lay.
Môi trường ô nhiễm, không trong sạch.
Cuộc sống chúng sinh, bị đọa đày.
Khí hậu diễn ra, dù biết được.
Việc làm ngăn chặn, chẳng hề thay,.
ĐINHQUY55

7-
KHÔNG ĐỔI THAY.
Sinh ra chốn tạm cũng cao bay.
Sống gởi nơi trần còn dắng cay.
Nếu nói lưu đày thì tội thật.
Nên rằng tự bảo chớ lung lay.
Làm người phúc dự không xơ xác.
Cuộc sống an bình khác đọa đày.
Trung tín thật thà muôn thử thách.
Chân thành tín nghĩa cũng đừng thay.
NGUYỄN HÙNG.

8-
VÒNG KHỔ LỤY.
*********
Trông vời cánh nhạn thẩn thờ bay...
Áo não đi tìm giọt đắng cáy !
Vĩnh cách ân tình xui dạ tưởng...
Chia lìa kỷ niệm khiến hồn lay!
Sống đời quẩn bách hoài trôi nổi...
Ngõ kiếp trầm luân phải đọa đày!
Đổ bến mê trần ai chẳng gặp...
Vương trần khổ lụy chán chường thay!!!
NGỌC THỤY.
---o0o----
9-

CHẲNG NGẠI..
Dương tà cánh bướm chửa ngừng bay.
Vẫn kiếm hoa hoài giữa gió lay.
Trước cửa hồng xanh màu đẹp quá.
Bên vườn huệ đỏ sắc xinh thay.
Đêm về thổn thức niềm mơ ngập.
Tối lại bâng khuâng giấc mộng đầy.
Bóng ngả nào lo thời khắc cạn.
Say tình chẳng ngại đắng chua cay.
THANH THANH KHIẾT.

10-

Y ĐỀ.
Lang thang như một áng mây bay.
Nếm mãi rượu đời quá đắng cay.
Bấc luận lệ tràn đêm xứ lạ.
Gió gào nắng đổ bóng chiều lay.
Hoài hương víu bước chân lưu lạc.
Phiêu lãng xô thân chốn đọa đày.
Những muốn quay về.... chưa thấy lối.
Sương mờ tóc trắng. Gẫm buồn thay..
HRG.
Chưa phân loại
Uncategorized