Dại Khờ Cả Hai

Tác giả: Hồng Dương

Thu sâu lắng chân tình thành thật.
Anh mơ màng chất ngất non cao
Sen về thơm ngát sắc đào
Ẩn hình đôi lứa .ngày nào bên nhau

Bây giờ đã ôm màu nhung nhớ
Em bên ni bên nớ anh chờ
Hương nồng buộc nặng vần thơ
Cho hồn se sắt ngẩn ngơ cung tình...

Hoàng hôn tới gợi linh cảm nhớ
Bao năm rồi anh ở phương nao
Nắng mưa thu có tuôn trào
Vần thơ in đậm má đào ngày xưa...

Em lắng đọng hồn vừa chợt thoáng
Bóng dáng anh đi loáng qua nhanh
Ngại ngùng giọt lệ mong manh
Lăn trên má ướt dệt mành thương đau

Lòng buồn nhớ chớp mau mấy lượt,
Gảy khúc sầu tay vuốt đan thanh.
Ngẫm đời sao mãi thiếu anh,
Ngày xưa đâu chỉ mình anh....dại khờ!
Chưa phân loại
Uncategorized