Giao Khúc Gửi Cha Mẹ 2

Tác giả: Tử Nhi

Dòng ngôn ngữ giữa chênh vênh cuộc sống
Vốn liếng từ con viết trọn trường ca
Bài luận văn con vừa nộp hôm qua
Thơ con viết tràn bao nhiêu tập vở !

Những ngọt ngào con giữ trong hơi thở
Bao dịu hiền con trao lại người ta
Nhưng hình như không có bóng Mẹ Cha
Trong lời nói, trong bao la đời sống

Mỗi ngày qua, con thêm dài tuổi mộng
Vai Cha gầy, tóc Mẹ bạc màu thêm
Con lãng quên? không hiểu thấu nỗi niềm !!?
Công dưỡng dục Cha Mẹ trao tất cả

Lời thơ con nếu có thể trả giá
Con gửi lại hết từ ngữ hôm nay
Xin đổi lại những giây phút thật đầy
Cho con kịp nói hết câu cảm tạ

Câu văn con mai này có gục ngã
Con trao về những mẫu tự thật riêng
Là Cha, Mẹ - tình thương rất liêng thiêng
Đánh đổi cả cuộc đời vì nghĩa cả !

Không thể gói trọn hết lời
Con xin sống trọn cuộc đời nay, mai
Sống đẹp giữa thế giới này
Là ơn đáp trả ơn Thầy, Mẹ, Cha

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized