Giao Khúc Gửi Bạn 2

Tác giả: Tử Nhi

(viết cho L. và bé Tr.
cùng những người bạn của tôi
vẫn còn mất tích)


Có tiếng chuông điện thoại ...
phía bên kia đầu dây
có giọng nói nghẹn ngào ,
tức tưởi ....
.....


Giọng bác gái nghe chừng đau nhói:
"Con ơi !
L. hỡi !
Bé Tr. sao đi mãi không về ? "

Tiếng bác trai nghẹn lời tái tê :
"Ba ngày qua
Truy tìm khắp chốn ...
- bệnh viện
- bác sĩ
- cứu hỏa
- cảnh sát
- ....
- và cả những nhà xác gần, xa

oOo

Hình như mới hôm qua
gia đình H. đã tìm thấy xác
cha mẹ T. đã được gặp mặt con
tay gãy lìa, mắt đã không còn
bởi gạch đổ
bụi mù chắn lối ! ...

Và mới sáng đây thôi
chị của N. trở về , thật tội
phút cuối cùng hấp hối ...
vẫn ám ảnh cảnh sợ hãi hôm nao

oOo

Bạn của tôi bây giờ ??
bạn đang ở đâu ?
còn sống sót ?
hay vùi thân giữa muôn tầng gạch vụn ?

Bạn có biết
Mẹ đã xỉu
Cha thức trọn ba đêm liền
tìm kiếm khắp mọi nơi !!?
đôi tay trần bới đất tìm con
nay như đã héo mòn , sức kiệt

oOo

Bé Tr. hỡi !
Mẹ thương em biết mấy
tuổi mười ba - em tôi tội tình gì ?
đi chơi xa - học hỏi được điều chi ?
để bây giờ - em ở đâu ? ai biết ?
Mẹ khóc em
mắt lệ giờ đã cạn
Cha nhớ em
đôi tay đã chai sần

Này L. ơi !
bài luận chưa viết xong
bản đồ án còn trên bàn - đợi mãi
những dự luận cuối năm chưa được nói
buổi thuyết trình ai giảng được dùm cho ?
Tối thứ Sáu,
bạn bè cùng các giáo sư
nắm chặt tay, nguyện cầu cho L. đó
thắp ngọn nến mong soi tỏ rạng rỡ
bạn thấy đường mở ngỏ còn về đây !!! ...

Gần trọn tuần
tin tức vẫn mù khơi
Bạn của tôi
lạc phương nào ? ai biết ?

oOo

Đây hình ảnh bạn tôi
Cô gái Việt có tấm lòng tha thiết
Cuối năm nay bạn sẽ tốt nghiệp
Bằng Thạc Sĩ Điện Toán - mộng tương lai
Bạn của tôi
Lòng nhân hậu soi tỏ khắp nơi
Thương em trẻ giữa đời khốn khó
Mở rộng tay, bạn giúp tôi đây , đó
Quyên góp tiền tài giúp nạn lụt quê hương

Đây hình ảnh em nhỏ của tôi
Vừa học xong trung học đệ nhất cấp (lớp 8)
Cô em gái đang tuổi mơ mộng
Tương lai còn dài, mong đợi 1 ngày mai
Em của tôi
Mới nhận phần thưởng tháng trước đây
Qùa tặng từ chính tay Thống Đốc
Em của tôi
Học sinh giỏi toàn cấp
Xuất sắc suốt tám năm

oOo

Giờ đây,
bạn của tôi và em gái ngoan hiền
đang lạc ở nơi nào giữa phố lạ ?

oOo

Chữ gãy vụn vì lệ rơi lã chã
Gửi bạn tôi một chút nghĩa ân này
hy vọng một ngày
chỉ một ngày thôi
Bạn của tôi lại trở về nguyên vẹn

......

Giao khúc này
gửi trả lại bạn tôi ....

(21 tháng 9, 2001)
Chưa phân loại
Uncategorized