Giao Khúc Gửi Bạn 3

Tác giả: Tử Nhi

(Viết cho L và bé Tr. cùng những người bạn của tôi bị mất tích một năm trước)

Mới đó thôi,
một năm trôi rất vội
ngày qua nhanh,
và trái đất vẫn còn xoay !

Riêng bạn tôi,
những số phận không may,
đã không còn một lần quay trở lại !

oOo

Hôm nay,
ngày 11 tháng 9
Ôi ! con số sao mà khó tính
đã trở thành ngày giỗ của bạn tôi !

Một năm trôi qua,
khó khăn vẫn đủ đầy
thời gian không ngừng lại
Nhưng,
đâu đó ,
con người đã ái ngại
nhìn thế giới đang đầy rẫy hiểm nguy

oOo

Bạn tôi ơi,
ngày giỗ bạn đến rồi,
cây nến nào thắp dùm tôi ánh lửa ?
tình thương nào xoa dịu khốn khổ ?
tin tưởng nào vá víu được buồn đau ?

oOo

Người ta thường kháo nhau:
sống trọn vẹn cho hiện tại
và quên đi qúa khứ !
Nhưng bạn hiểu tôi chứ ?!
Không cách nào tôi quên được chuyện xảy ra !
Và hình như chỉ mới hôm qua,
rất gần thôi,
không xa xôi chi lắm !

Những xót xa khôn cùng
Những lệ trào não nùng giữa phố
Những nấc nghẹn còn đọng lại trong cổ
Những khóc than vẫn quyện giữa lòng nhau !

oOo

Bạn tôi ơi,
bạn có biết an bình không còn nữa
cuộc sống ấm êm như len vào lo sợ
ánh mắt trẻ thơ nay đã hết trong lành !

oOo

Một năm rồi bạn hỡi !
tiếng cười trên môi biến mất
thay vào đó là những xót xa

Tấm văn bằng bạn để lại hôm qua
không ai nhận !
Tấm giấy khen từ tòa Thống Đốc
để cho ai ?!

Bản đồ án còn nguyên trên bàn đây
ai người hoàn tất ?!
Tương lai rạng ngời,
nay nhớ bạn
nên gục đầu , cúi mặt ,
buồn rơi !

oOo

Tôi tự hứa với lòng tôi,
sống xứng đáng và sống cho luôn phần bạn
Và tôi nhìn em tôi , nghẹn lời căn dặn :
sống dùm em , bé Tr. ơi , 13 tuổi đẹp tròn !

oOo

Không cách nào có thể quên đi
Những thương tâm, xót xa ngàn lối

Tôi chỉ biết nguyện cầu
cho bạn
cho em
cho mấy ngàn nạn nhân mất tích
cho nỗi đau khó lòng hàn gắn
và cho chính cả tôi !

oOo

Giỗ bạn hôm nay,
viết chỉ được đôi lời
bởi câu chữ đã lạc loài biến mất !

Gửi lại bạn,
chút tình rất thật

Rằng:
kỷ niệm còn nguyên
ký ức vẫn đầy
ngày tháng qua không thể nào đánh mất !

Bạn tôi ơi !

Nỗi đau còn rất thật
giữa lòng người
và giữa trái tim tôi !

Không ai quên dù không hề hé môi

Cả thế giới đang nhớ tên bạn đó !

11 tháng 9, 2002
Thân thương,
Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized