Anh Dâng Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM Gửi Anh

Em gửi gió nụ hôn nồng nàn
Trao về anh muôn vàn nỗi nhớ
Tặng cho anh một làn hơi thở
Để anh vào tận đáy tim em

Em gửi mây một cơn khát thèm
Làm cho anh đắm chìm mộng mị
Để anh yêu ngàn năm thế kỷ
Trói buộc trong đời vạn kiếp sau

Em gửi nắng một màu tao nhã
Để xoá tan giá lạnh mùa đông
Để cho anh hạnh phúc tình nồng
Để cho anh niềm vui sức khỏe

Em gửi anh nụ cười tươi trẻ
Để cho anh mạnh mẽ vươn lên
Để cho anh say giấc hàng đêm
Để cho anh quên đi sầu khổ

Thông Mỹ Linh
ANH DÂNG EM
(Hoạ bài thơ EM Gửi Anh của Thông Mỹ Linh)

Anh dâng em tình anh nồng nàn
Trao cho em vô vàn nhung nhớ
Trao cho em vô cùng nhịp thở
Tận muôn trùng chỉ yêu mình em

Anh dâng trăng tình yêu mình thèm
Để hồn anh chết chìm mộng mị
Cho anh yêu em quên đi vị kỷ
Em đẹp dịu dàng mãi về sau

Anh dâng thơ sắc màu trang nhã
Cho em nhiệm mầu giữa ngày đông
Cho em Thông Linh được ấm nồng
Cho em lung linh cười vui khỏe

Anh dâng em tình yêu tươi trẻ
Cho chúng mình mạnh mẽ vươn lên
Cho chúng mình trong nhau ngày đêm
Cho chúng mình bên nhau hết khổ


Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized