Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

PHỐ

Chiều em về phố
Mắt buồn lênh lênh
Mơ màu trăng sớm
Phơ phơ hồn mình

Chiều em về phố
Phố đặc dấu người
Đàn trời võng võng
Mà ngộn chơi vơi...

6/12/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Phố (Liên Hương)
  • Phở (Trần Khiêm)
  • Phố (Hoài Vũ)
  • Phở (Chu Hà)
  • Phố (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phố Ảo (Đuyên Hồng)
  • Phố Biển (Gel HD)
  • Phố Biển (Mạc Nhân Sơn)
  • Phố Biển (Thiên Ân)
  • Phố Biển Và Em (Hoài Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Cạnh 4
  • Mẹ...
  • Em Bỏ Ta Đi
  • Ta Cười
  • Cười Ngậm Miệng
  • Phút Giao Thừa Tình Tứ
  • Giáng Sinh Cô Đơn
  • Tôi Nghĩ Ra Mình Là Toàn Bộ Tổng Thể...
  • Khói Sương Hư Ảo
  • Hoa Dại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com