Bài Thơ Cuối

Tác giả: Phục Hưng

cơn mưa đông mở cửa phòng giá lạnh
tìm trong tim nơi chứa cả nổi buồn
nhặt niềm đau gắn lên từng nét chữ
nguyễn phục hưng mãi mãi chỉ u sầu

môi cắn chặt bờ môi còn run khẽ
mượn tháng ngày tìm phút lặng bình yên
trong đêm mưa gió cười ra nước mắt
xua tan đi cảm giác dối lòng mình

bài thơ đầu viết song mình đâu khóc
sao hôm nay tiếng khóc bỗng vỡ òa
trang nhật ký nhạt nhòa bài thơ cuối
mưa ơi tan phòng vắng bớt lạnh lùng

từ nay đây nơi gửi gắm tâm tình
sẻ xa vời bài thơ nào không có
chọn niềm vui nơi lạ lắm bắt đầu
quá khứ buồn mình chôn vào một góc

nhưng không là góc của trái tim
mà góc my khi mình chợt khóc
sẽ rơi vào lòng đất bao la
và vần thơ không còn mình viết

chẳng nhớ gì nới đó không tên
chẳng cô đơn vì niềm đau tan hết
mình sẽ làm còn bao suy nghĩ
lưu bút còn dấu ấn tên hưng
Chưa phân loại
Uncategorized