Bài Thơ Cuối

Tác giả: Nhật Thuận

Ngủ đi em nhé! cô gái của anh
Hãy mơ về bầu trời xanh mây trắng
Có tiếng chim líu lo ca trong nắng
Phía xa xa bờ cát trắng mênh mông.

Đừng mãi giữ những bâng khuâng trong lòng
Cứ mỉm cười để môi hồng thêm thắm
Buồn lo cứ buông đi sao phải nắm?
Chớ lo lắng điều xa xăm làm chi.

Đừng để giọt buồn vương lại trên mi
Cất tâm tư vào thầm thì quên lãng
Mai thức giấc là bình minh tươi sáng
Chờ nắng vàng đến xua tan màn đêm.

Hãy ngủ ngoan, mơ thật đẹp nhé em!
Bao tươi sáng bao êm đềm còn đó
Bao nỗi lòng nhờ ánh trăng soi tỏ
Giữ thương yêu vào góc nhỏ trong tim.

Về đây kể anh nghe, đừng lặng im
Yên bình ấy chẳng cần tìm đâu cả
Cầm chặt tay ta cùng dắt nhau qua
Chẳng ngại chi dù phong ba sóng gió.

Cứ hồn nhiên tựa cành cây ngọn cỏ
Sống vô tư như chẳng có thị phi
Cứ thản nhiên dù trải qua điều gì
Hơn thua chi cũng mãi chỉ mong manh.

Đừng khóc nữa nhé cô gái của anh
Chớ để nỗi buồn vương thành kí ức
Hãy mỉm cười dẫu có bao buồn bực
Những lo toan hãy cứ vứt cả đi.

Giọt buồn ơi còn đọng lại làm chi
Sao phải làm đôi hàng mi thấm ướt
Tâm tư ấy nào mấy ai biết được
Cứ an nhiên mà vững bước đi em.
Chưa phân loại
Uncategorized