Nếu Em...

Tác giả: Nhật Thuận

Nếu em là trời xanh
Anh nguyện làm mây trắng
Dù trời mưa hay nắng
Vẫn chẳng thể đổi dời.

Nếu em là vì sao
Anh là bầu trời đêm
Giữa bao la êm đềm
Chẳng sợ gì tăm tối.

Nếu em là tia nắng
Còn anh đoá hướng dương
Cố ý hay bình thường
Vẫn hướng về một phía.

Nếu em là hạt mưa
Anh xin làm cây cỏ
Dù là lớn hay nhỏ
Chẳng muốn bỏ giọt nào.

Nếu em là đoá hoa
Còn anh chú ong nhỏ
Đài cát hay cây cỏ
Nhiều ít vẫn cần nhau.

Nếu em là cành cây
Còn anh là chiếc lá
Dẫu nắng gắt mưa sa
Mặc phong ba chẳng lìa.

Nếu em là dòng sông
Anh mong làm biển rộng
Dữ dằn hay thơ mộng
Vẫn cứ ôm vào lòng.

Nếu em là con thuyền
Anh xin làm sóng nước
Chẳng người sau kẻ trước
Cùng một hướng mà thôi.

Nếu em là nhánh quỳnh
Anh sẽ là cành giao
Dù mọc thấp hay cao
Cùng có thân có lá.

Nếu em là lá trầu
Anh nguyện làm thân cau
Dù là trước hay sau
Vẫn tựa nhau quấn quýt.

Nếu em là lời ca
Anh sẽ làm khúc nhạc
Hoà vào nhau chẳng lạc
Viết nên khúc tình ca.

Nếu em là môi thắm
Anh sẽ làm son hồng
Nhợt nhạt hay mặn nồng
Tô đời thêm hương sắc.

Nếu em là giá băng
Anh xin làm hơi ấm
Cứ lặng lẽ âm thầm
Cho đời thêm nồng thắm.

Nếu em là chính em
Anh vẫn thương như thế
Đến chân trời góc bể
Vẫn chẳng thể dối lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized