Nỗi Niềm Sang Đông

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

ĐÔNG đã ghé trao ngàn xúc cảm
VỀ nỗi niềm sầu thảm hồn tâm
LẠNH tê buốt giá đêm nằm
LẮM điều muốn tỏ lặng câm không đành.

AI có biết xung quanh mọi vật
ƠI quá nhiều tất bật bon chen
THOẢNG vào tiếng nói hờn ghen
NGHE thêm chua chát lòng bèn suy tư.

TRONG một lúc mệt nhừ rệu rã
GIÓ bấc tràn xối xả nhói tim
NHỮNG khi người muốn kiếm tìm
LỜI tình ân ái quạnh im chốn nào.

TRÁCH gì nữa khát khao vụt tắt
THAN làm chi chất ngất nợ đời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
2/12/2017
------ -----

YÊU lắm nhé đậm đà ái nghĩa
NHAU vẹn tròn một phía chung đôi
MONG cho ái ngọt môi cười
TRỌN đời hạnh phúc tình khơi thắm nồng.

MÁI tóc bạc vẫn không thay đổi
NHÀ tranh nghèo nguồn cội sẻ chia
AI đâu hề muốn phải lìa
NGỜ làm sao được đêm khuya quạnh sầu.

CÁCH ngăn bởi dòng châu lệ đẫm
BIỆT li hoài đắng ngậm còn vương
LÌA thôi ủ rũ má hường
XA đành nhạt nhẽo tình thương thuở nào.

NÃO cõi dạ tim đau quặn thắt
LÒNG u buồn nước mắt phôi pha
YÊU NHAU MONG TRỌN MÁI NHÀ
AI NGỜ CÁCH BIỆT LÌA XA NÃO LÒNG.
------ ------
ĐÔNG nay gió rét não nề
VỀ vùng quê nhỏ tái tê cả hồn
LẠNH lùng trĩu nặng từng cơn
LẮM khi bão nổi giận hơn buồn thêm.

AI kia tựa lá bên thềm
ƠI kìa rơi rụng nhẹ êm lặng thầm
THOẢNG màng sương phủ lạnh câm
NGHE như hơi thở đêm nằm trở trăn.

TRONG khuya khắc khoải in hằn
GIÓ tràn song cửa khó ngăn bão lòng
NHỮNG lần thổn thức đêm đông
LỜI yêu thỏ thẻ như lồng vào tim

TRÁCH chi có kẻ kiếm tìm
THAN gì ảo não sầu ghim cuộc đời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
------ ---------

ĐÔNG chợt đến mang làn gió rét
VỀ bên người cố dệt tình mơ
LẠNH tê buốt dạ thẫn thờ
LẮM khi chỉ muốn hững hờ chóng xa.

AI có biết khi mà cách trở
ƠI não nề hơi thở nhòa tan
THOẢNG như đang tỏa ngập tràn
NGHE mà ruột nhói vô vàn âu lo.

TRONG lúc mãi mong chờ nghĩa trọn
GIÓ mùa khơi nguồn ngọn lửa tình
NHỮNG lần ước nguyện thắm xinh
LỜI yêu thương cũng hữu tình như thơ.

TRÁCH gì nữa duyên lờ bến đỗ
THAN được chi ái nợ vẻ vời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
--------- ----------
Đêm buồn thổn thức lại trở trăn
Gió lạnh tràn lan cứ mãi hằn
Cảm giác vòng tay hơi ấm cạnh
Không còn khắc khoải sự chia ngăn.

Ước mộng ngày sau chuyện đá vàng
Anh về dệt lại mối duyên mang
Dù cho cách trở đây ngang trái
Cũng chỉ mình ta vượt nẻo đàng.

Hạnh phúc tình yêu chẳng muộn màng
Nồng nàn thắm quyện ánh hào quang
Nào đâu lại để duyên tơ vội
Giữ chắc hương mơ kết đá vàng
-------- --------

ĐÔNG lặng lẽ trao ngàn cảm xúc
VỀ bên người thúc giục hương yêu
LẠNH tê tái cũng phải chiều
LẮM lần muốn tỏ đăm chiêu chẳng đành.

AI nào hiểu tình xanh ngào ngạt
ƠI tâm hồn bát ngát niềm mơ
THOẢNG như tiếng nói chàng khờ
NGHE mà xúc động muốn lơ khó lòng.

TRONG một khắc mong lung suy nghĩ
GIÓ miên man lý trí mệt nhoài
NHỮNG vần thơ gửi ngày mai
LỜI yêu đã tỏ năm dài đợi trông.

TRÁCH chi khổ xoay vòng rệu rã
THAN oán thân buông thả giữa đời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
------- --------
ĐÔNG ghé lại mang bao sầu tủi
VỀ một thời lầm lủi đa mang
LẠNH tê rét buốt chẳng màng
LẮM điều muốn tỏ trái ngang khó tường

AI đã bỏ yêu thương ngày cũ
ƠI ái tình nở phụ đoạn ân
THOẢNG đâu vọng nỗi ưu phần
NGHE mà não ruột lòng chân nào còn

TRONG khi kẻ sắt son không đổi
GIÓ hững hờ muốn thổi xa bay
NHỮNG yêu thương cũng đọa đày
LỜI nào ước hẹn đắp xây vỡ rồi

YÊU chi nữa than ôi chua xót
THƯƠNG mến ai mật ngọt giữa đời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG.

------- -------
ĐÔNG gợi nhớ canh trường khắc khoải
VỀ ươm mầm dệt trải nghĩa ân
LẠNH nên hơi ấm rất cần
LẮM tình ủ trọn hồng trần sướng vui.

AI cũng có ngậm ngùi tủi hẩm
ƠI ái tình đắng ngậm đeo mang
THOẢNG đâu hạnh phúc mơ màng
NGHE mà não ruột trái ngang quanh mình

TRONG cái tuổi môi xinh mắt ngọc
GIÓ vờn lay thổi tóc bềnh bồng
NHỮNG người yêu dấu còn không
LỜI như muốn ngỏ mà lòng nôn nao

YÊU lắm chứ ngọt ngào thắm đượm
THƯƠNG rất nhiều há bướm vờ chơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG.

------- -------

SẦU mệt mỏi canh trường lo lắng
ĐÔNG về rồi trĩu nặng hồn tâm
SAO khuya soi bóng em nằm
CHẲNG như ngọn gió rét căm giận hờn.

CÓ như vậy ta còn vui sống
VƠI ưu buồn ủ mộng duyên tơ
ĐƯỜNG đi ngang trái hững hờ
TÌNH trong hai đứa khó lơ tháng ngày.

ĐÔI mắt biếc đắm say mê mải
NGÃ ba tình dệt trải nghĩa ân
MUÔN nơi hạnh phúc bội phần
ĐỜI như vạt nắng cũng cần bình an.

ĐAU cho lắm vô vàn bể khổ
THƯƠNG nhau dù chữ nợ chia rời
SẦU ĐÔNG SAO CHẲNG CÓ VƠI
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ MUÔN ĐỜI ĐAU THƯƠNG.
--------- -------


ĐÔNG tê tái cõi hồn ngớ ngẩn
VỀ thời gian vướng bận quá nhiều
LẠNH tràn cả trái tim yêu
LẮM khi nhức nhối từng chiều mộng mơ

AI gieo cảnh duyên hờ nhân thế
ƠI hỡi người phải tệ vậy không
THOẢNG đâu tê buốt cõi lòng
NGHE mùi băng giá ngóng trông đợi chờ

TRONG tiếng nấc vần thơ gửi tặng
GIÓ mùa làm trĩu nặng con tim
NHỮNG ân ái nghĩa ôm ghìm
LỜI nồng nàn vẫn đan ghim chẳng nhòa

TRÁCH nhiệm của chúng ta là phải
THAN thở gì mê mải lả lơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
--------- --------

ĐÔNG trở lại vun tình hẹn ước
VỀ bên người ngày trước từng yêu
LẠNH mê mải ngóng thêm nhiều
LẮM điều không thể buồn hiu hắt buồn.

AI đó hỡi ! Tình luôn đậm thắm
Ơi nghĩa ân sâu thẳm nồng nàn
THOẢNG rằng trải lụa cài đan
NGHE mùi hương tỏa miên man cõi lòng.

TRONG dạ khảm thề mong khó nhạt
GIÓ bấc tràn khao khát con tim
NHỮNG yêu thương tưởng đắm chìm
LỜI nào cháy bỏng đang ghim ngập hồn.

TRÁCH rồi để bồn chồn lo nghĩ
THAN vãn hoài tâm trí rã rời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
-------- ---------

ĐÔNG đã đến xua thu rời khỏi
VỀ phương trời len lỏi niềm yêu
LẠNH lòng em cố chắt chiu
LẮM khi buồn tủi bóng kiều lẻ loi.

AI có biết đơn côi sầu thảm
ƠI hỡi chàng có dám cùng ta
THOẢNG vương tình ái mặn mà
NGHE hồn trăn trở ngày qua muộn phiền.

TRONG buốt giá đảo điên tâm trạng
GIÓ dạt dào loáng thoáng xa đưa
NHỮNG hôm nghĩa đượm tưởng thừa
LỜI thề hẹn ước như chưa bao giờ.

TRÁCH móc cũng vẩn vơ không ích
THAN thở gì nếu thích vui thôi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
------- --------
( những bài thơ họa )

NỖI NỀM

ĐÔNG gõ cửa nắng chiều chợt tắt
VỀ bên thềm tím ngắt tâm can
LẠNH kia Bấc gọi dâng tràn..
LẮM điều muốn tỏ dạ chan chứa sầu

AI nào biết canh thâu trăn trở
ƠI hỡi người nào lỡ chia xa
THOẢNG như cơn gió nhạt nhoà
NGHE chìm cõi mộng xót xa tim này..

TRONG kỷ niệm đắm say thuở ấy
GIÓ gọi về thức dậy trong tim
NHỮNG khi ai muốn kiếm tìm
LỜI yêu một thuở như gim đáy lòng

TRÁCH hờn nữa chỉ đong cõi nhớ
THAN làm chi duyên nợ cuộc đời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI..!!!
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI KHÓC THAN..!!!
( Nguyễn Anh Thư )
--------- -------- -
ĐÔNG VỀ AI Ơi

ĐÔNG đã đến ngập tràn phổ nhỏ
VỀ đi ai cùng tỏ lòng nhau
LẠNH rồi ! Đông đến thật mau
LẮM khi buồn nhớ lòng đau thắt lòng

AI ơi ở hai miền xa cách
ƠI lòng ta , như sách ngẫm suy
THOẢNG bay trong lớp sương mù
NGHE trong tiếng gió rõ dù cách xa

TRONG đông lạnh , lòng càng buồn nhớ
GIÓ đưa tình bay đến phương ai
NHỮNG lời trao gửi sớm mai
LỜI yêu dấu , khúc thiên thai ấm lòng

TRÁCH ai đó ta mong ta nhớ
THAN thân mình , lòng cứ chơi vơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
( Hoàng thanh Hương )
---------- -------
ĐÔNG XÓT XA
GIỌT nước mắt rơi đêm giá lạnh
SẦU vương mang cho chạnh lòng đau
RƠI quanh khóe mắt một màu
CẠN khô châu ngọc còn đâu nghĩa tình.

ĐÊM khuya về buồn thinh lặng lẽ
ĐÔNG giá này chia rẽ hai ta
TÌNH ta đâu có đậm đà
XA nhau cách trở mặn mà hư không

NGĂN dòng chảy núi sông cách biệt.
CÁCH ngàn trùng ta biết tìm đâu
BỞI dòng sông đáy lại sâu
KHÔNG gian cách trở tình đầu dở dang

CHUNG lối xưa vội vàng xa cách.
ĐƯỜNG đời này sóng sánh viển vông
GIỌT SẦU RƠI CẠN ĐÊM ĐÔNG
TÌNH XA NGĂN CÁCH BỞI KHÔNG CHUNG ĐƯỜNG
( Nguyễn văn Đoàn )
-------- ------- -------

( Đông về se sắt lòng ai
Để nay cổng kín then cài buốt thân )
ĐÔNG LẠNH LẼO

ĐÔNG gieo gió rùng mình giá lạnh
VỀ đâu đây cách nhạn bẽ bàng
SE buồn gió thổi dọc ngang
SẮT gang tình lạnh muộn màng tơ duyên.
LÒNG đau đớn nhỡ nhàng số phận
TA đa mang nuốt hận sâu rồi
ĐỂ tình tha thiết nổi trôi
KHI người tựa đám mây trôi góc trời

CỔNG nhà ngập Ti Gôn rụng vỡ
KÍN lối đi kín cả tâm hồn
THEN lòng nay đóng chặt luôn
CÀI đan màu tím hoàng hôn đớn sầu.

Buốt tâm lắm tình sâu bội bạc
Thân mong manh xớn xác đêm dài
ĐÔNG VỀ SE SẮT LÒNG AI
ĐỂ KHI CỬA ĐÓNG THEN CÀI BUỐT THÂN.
( Phạm hương Giang )
-------- ---------
ĐÔNG SẦU
LY BIỆT!!!


ĐÔNG tê tái mắt cay lệ đỗ
SẦU đêm về ai dỗ dành em
LỆ sầu em khóc bao đêm
THẮM tình chua xót nỗi niềm ai hay..!!

BỜ vai tựa ra đi biền biệt
MI đắm chìm da diết sầu cay
VÌ tình ta mãi đắm say
TÌNH kia đã vỡ đắng cay nghẹn ngào..!!

TA thừa biết tình xa là hết
ĐÃ không còn tha thiết ngóng trông
PHÂN ly cách biệt đừng mong
LY tình,tình lụy nhớ trông thêm buồn..!!

CÒN gì nữa bắc cầu ô thước
VÌ tình mà mắt ướt lệ chi
ĐÔNG VỀ LỆ THẮM BỜ MI
VÌ TÌNH TA ĐÃ PHÂN CÒN VÌ..
( HÙNG Nguyễn )
----- ------- -------
ĐÔNG LẠNH ĐỢI CHỜ

Đông lại đến gieo buồn nhân thế
Heo mây về se sắc buồng tim
Đời anh ví tựa cánh chim
Bay trong trời đất kiếm tìm người thương

Đông nao cảnh ngậm ngùi mơ tưởng
Giọt mưa phùn đong lạnh bờ môi
Người thương mãi tận xa xôi
Tìm trong giấc mộng bồi hồi tương giao

Đêm lạnh giá ngõ hồn vọng sáo
Trọn canh tàn ôm ấp tình si
Con đò lìa bến ra đi
Ngày đêm bến đợi thầm thì nước trôi

Nơi phương ấy mịt mờ ngõ lối
Anh nơi này trông ngóng em thơ
Đông về ôm nỗi bơ vơ
Buồng tim giá lạnh đợi chờ tình em...

( Lợi nguyễn )
--------- ----------

BẼ BÀNG

MẮT ai ướt gió làn bấc thổi
TRÀN hoen mi sóng dội trùng dương
GIỌT dài giọt ngắn dặm trường
NGẤN mờ ảo vọng chẳng đường chung đôi

HAI ta ở hai đời khác vọng
HÀNG cau xanh vẫn ngóng tin nàng
MÀ đâu trầu héo vôi tan
NGHE sầu chín đoạn cung đàn đứt dây

NỔI chìm đắm thường hay tan nát
NHỚ làm chi rời rạc tấm thân
CHỨA bao âu cảm xa gần
CHAN trong dòng lệ vạn lần biệt ly

QUAY kỷ niệm người đi kẻ ở
VỀ một nơi duyên nợ bẻ bàng
MẮT TRÀN GIỌT NGẤN HAI HÀNG
MÀ NGHE NỔI NHỚ CHỨA CHAN QUAY VỀ.
( Hoàng Hôn )
------ -------

NỖI NIỀM SẦU ĐÔNG

ĐÔNG réo gọi nắng vàng tắt lịm
VỀ đi anh hoa tím đợi chờ
LẠNH hồn trong những giấc mơ
LẮM khi buồn tủi người hờ hững em

AI có xót bao đêm sầu thảm
ƠI nỗi niềm ảm đạm úa nhàu
THOẢNG xa tiếng vọng từ đâu
NGHE sao ai oán tình đầu khó phai

TRONG đêm tối mệt nhoài hiu quạnh
GIÓ lùa tràn buốt lạnh thấu xương
NHỮNG gì yêu nhớ vấn vương
LỜI chàng đã hứa chung đường ái ân

TRÁCH duyên lỡ bạc phần thân liễu
THAN với ai người hiểu tình tôi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN

( Thoại Yến )
--------- ---------

TÌNH TAN...!

YÊU gì... khi tình không thắm thiết
XA lâu rồi nghĩ mệt lắm nha
CÁCH chia từ trước rồi mà
TRỞ về chi nữa cho ta buồn lòng

DẶM xa cách còn mong chi nữa
ĐƯỜNG tình xưa ai hứa còn chi
NIỀM đau,nước mắt phân ly
TIN gì mộng ảo sầu bi cõi lòng

KHÔNG vẹn đườ̀ng chờ trông hạnh phúc
TRỌN một đời khổ cực đã quen
ĐÔI mình tình nghĩa không nên
ĐƯỜNG xưa anh cứ lặng yên chôn vùi

CÁCH biệt nhé tim tui đau lắm
XA cõi lòng trìm đắm tang thương
YÊU XA CÁCH TRỞ DẶM TRƯỜNG
NIỀM TIN KHÔNG TRỌN ĐÔI ĐƯỜNG CÁCH XA...!
( Phan Trung )
---- ----------- ----- -
YÊU tha thiết tình kia sâu đậm
XA nhau rồi buồn lắm người ơi
CÁCH nhau lệ đẫm rả rời
TRỞ về đi nhé em thời đợi anh

DẶM trường đó duyên lành tan vỡ
ĐƯỜNG tương lai tình lỡ sao đành
NIỀM đau lệ nhỏ long lanh
TIN hoài chữ nợ mong manh cũng chờ

KHÔNG trách được tình hờ anh gởi
TRỌN cuộc đời chỉ đợi chàng thôi
ĐÔI ta hẹn ước một đời
ĐƯỜNG tình chung lối người ơi hãy về

CÁCH nhau mãi tái tê thân liễu
XA mấy sông ai hiểu tơ vương
YÊU XA CÁCH MẤY DẶM TRƯỜNG
NIỀM TIN KHÔNG TRỌN ĐÔI ĐƯỜNG CÁCH XA
( Thoại Yến )

------ ----------

BẾP LỬA TÌNH ĐÔNG

CHỚM mùa rét gian nhân ãm đãm
ĐÔNG về mang cái khảm luồn da
GIÓ vụng về giỡn trộn trà
THỔI đìu hiu cây khô già lá cong

LẠNH luồn tim vỡ mộng tê tái
KHÔNG màu hương vị ái đập chan
NGỒI mơ thấy ngỡ ươm chàn
BÊN nhà ấm cúng khói đàn tỏa lan

BẾP lò củi chất ngang từng đống
LỬA chiều nhen lối võng làng quê
ÁNH đèn đêm tỏ trăng về
HỒNG gom sáng rạng mãi mê can trường

ẤM êm, êm ấm lồng thương
LÊN trời hỏi gió đông nhường gian nhân
CHỚM ĐÔNG GIÓ THỔI LẠNH KHÔNG
NGỒI BÊN BẾP LỬA ÁNH HỒNG ẤM LÊN.
( Luân Trần Thị Hồng )

------ ----------

ĐÔNG LẠNH

ĐÔNG lạnh lắm , gió hun hút thổi
VỀ muôn phương vật đổi sao dời
GIÓ lùa lạnh lắm người ơi
LẠNH run từ trái tim chơi vơi này ...

ANH nơi ấy nhớ say em nhỉ
ƠI người thương có nghĩ cho chăng
GỬI đi muôn vạn cung hằng
ANH , người yêu quý cùng trăng hẹn thề

THƯƠNG nhau mấy sơn khê không nản
NHỚ muôn vàn , nối vạn đường tơ
MẤY đèo mây lượn chơ vơ
LỜI thương em nhắn trong mơ đêm trường

KHẮC trong dạ , thơm hương muôn nẻo
GHI trong lòng ta khéo đầy vơi
ĐÔNG VỀ GIÓ LẠNH ANH ƠI
GỬI ANH THƯƠNG NHỚ MẤY LỜI KHẮC GHI.
( Dung Hoàng )
----- -- --------- -------

ĐÔNG về buốt giá con tim
VỀ đâu anh hỡi, em tìm kiếm anh
LẠNH lắm khi phải vắng anh
LẮM niềm buồn tủi, liều tranh mãi chờ

AI đi đi suốt, em chờ
ƠI hò than phận bến đò đợi anh
THOẢNG nghe văng vẳng tiếng anh
NGHE lời anh nói chờ anh quay về

TRONG tim vui vẻ, hứa thề
GIÓ đưa câu nói anh về chưa anh
NHỮNG ngày ngăn cách duyên lành
LỜI anh em nhớ chờ anh hoài hoài

TRÁCH anh, anh có bên ai
THAN thân phận gái, chờ ai mãi chờ
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN
( Hi Than )

------- ---------
ĐÔNG LẠNH

Đông đã đến người ơi có thấu
Về với anh chôn giấu nỗi buồn
Lạnh lòng đơn lẻ chiều buông
Lắm cơn gió rét lệ tuôn não nề

Ai ra đi quên về phố cũ
Ơi hỡi người sương phũ chiều đông
Thoảng nghe tiếng gió len phòng
Nghe như nức nở tiếng lòng tỉ tê

Trong đêm vắng đê mê một bóng
Gió đông làm lạnh cóng bờ vai
Những ngày tay ở trong tay
Lời thương theo gió cuốn bay đâu rồi

Trách hờn nhau thế thôi người hỡi
Than phận mình cũng bởi tình lơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM NGƯỜI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN...
( Lãnh Ngộ )
------ ------- -----
VÀO ĐÔNG

Đang đêm nằm ngủ vội đắp chăn
Lạnh tê nên mới bảo vợ rằng
Quái lạ sao mìnhôm chặt thế
Khác mọi ngày cònsự cách ngăn

Thủ thỉ vợ liền quàng lấy cổ
Hôm nay trời lạnh chắc đông sang
Ghé tai vợ thì thào nói nhỏ
Lâu chúng mình chưa hát tình tang !

Vừa mới nghe chồng đã vội vàng
Đưa hai tay ôm ghì xiết chặt
Như sợ buông sẽ rời ra mất
Quấn vào nhau ăn khớp nhịp nhàng
( Quốc Trịnh Đặng )
----- ------- ------
BÈO DẠT MÂY TRÔI

CUỘC dâu bể ngàn đời chua xót
ĐỜI đớn đau vị ngọt mất đi
NHƯ thân chùm gởi ôm ghì
CÁNH hoa rơi rụng còn gì sầu hơn

BÈO mây dạt tủi hờn tâm khảm
TRÔI về đâu mắt đẫm mi nhòa
THƯƠNG cho phận bạc đời hoa
NGƯỜI đi quên bỏ quê nhà vợ trông

KHÔNG oán hận vì lòng sâu nặng
VẸN tình chung lẳng lặng khóc thầm
ĐỂ người nơi ấy hòa âm
RỒI ta vẫn ở xa xăm đợi chàng

ĐẮNG bờ môi ngở ngàng thân liễu
CAY khóe mi rã riệu tim tôi
CUỘC ĐỜI NHƯ CÁNH BÈO TRÔI
THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG VẸN ĐỂ RỒI ĐẮNG CAY
(Thoại Yến)
------- --------
ĐÔNG SANG
ĐÔNG sang trời đêm lạnh rét cóng
VỀ khuya không ngủ ngóng trông anh
LẠNH tê tái nên phải đành
LẮM khi chăn nó thay anh ấm lòng

AI có biết đêm đông em đợi
ƠI người xa đó vời vợi nhớ thương
THOẢNG nghe trong gió đưa hương
NGHE như tiếng nhạc du dương bên thềm

TRONG đêm vắng bên rèm thổn thức
GIÓ từng cơn tim nhức ruột đau
NHỮNG gì mình đã nợ nhau
LỜI thư trả hết để sau khỏi sầu

TRÁCH làm chi tình đầu đã lỡ
THAN làm gì cỡi mở đi thôi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN
( Hoàng Nhi )
----- ----- -------

ĐÔNG khẽ nói duyên mình chưa tới
VỀ cuộc tình chỉ mới trổ hoa
LẠNH lòng ta cứ đợi mà
LẮM tình xuân tới duyên ta sẽ nồng

AI cũng nói tình đông lạnh cóng
ƠI cuộc đời chữ 'cóng' nhiều công
THOẢNG tình than trách Đông sầu
NGHE tình tìm ý tình sầu sẽ tan.

TRONG cuộc sống 'lối vàng Đông lạnh
GIÓ nhẹ nhàng trong sáng tình yêu
NHỮNG ai đau khổ thật nhiều
LỜI mừng đã gặt tình yêu muôn màu

YÊU yêu mãi đừng sầu bạn nhé
THƯƠNG cuộc đời nhỏ nhẹ lã lơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG.
( Trà Đạo Tri Âm petertran )
-------- ------- ----

ĐÔNG có lạnh xuân nàng sẽ tới
VỀ tình yêu mãi đợi hoài trông
LẠNH trời cố giữ tấm lòng
LẮM tình chung thủy trắng trong đêm ngày

AI có biết ngày mai sẽ tới
ƠI cuộc đời sẽ mới nếu yêu
THOẢNG nghe dạ nói tâm chìu
NGHE đời VUI NHÉ có nhiều Hạnh An

TRONG cuộc sống Bình An là nhất
GIÓ đêm trường có mất chẳng lo
NHỮNG lời trao gửi chuyện trò
LỜI xưa cứ giữ mộng dò Hợp Duyên

YÊU bạn nhé đừng phiền sầu muộn
THƯƠNG cuộc đời đã hướng người ơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
( Trà Đạo Tri Âm Petertran )
------- ---------

ĐÔNG đang giữa giữ lòng trong trắng
VỀ mùa xuân ánh nắng chói chang
LẠNH tình chi để phụ phàng
LẮM khi vui vè tình hàn nghĩa thêu

AI đã nhớ thương yêu thương ngày cũ
ƠI hỡi nàng ấp ũ đừng quên
THOẢNG qua đâu đó bên thềm
NGHE đàn sáo vọng ruột mềm tình xưa

TRONG thời thiếu nàng mưa chàng gió
GIÓ mến nàng bày tỏ mưa xa
NHỮNG yêu thương tuổi ngọc ngà
LỜI yêu hãy giữ đừng pha tình sầu

YÊU là nhớ lo âu không quản
THƯƠNG thật nhiều duyên gắn mọi nơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
( Trà Đạo Tri Âm Petertran )
--------- ---- ----- SẦU ĐÔNG

SẦU một nỗi lòng người se sắt
ĐÔNG lạnh về như cắt con tim
SAO người cứ mãi lặng im
CHẲNG hề chia sẻ nỗi niềm cùng ta

CÓ những lúc mặn mà đằm thắm
VƠI tan đi giọt đắng quạnh hiu
ĐƯỜNG về sẽ chẳng buồn thiu
TÌNH ta thật đẹp sớm chiều bên nhau

ĐÔI trái tim đang màu hy vọng
NGẢ chia ly nhanh chóng tìm về
MUÔN ngàn đau khổ tái tê
ĐỜI ta sớm tối đi về đơn côi

ĐAU khổ quá không lời tả xiết
THƯƠNG hồn mình thống thiết lắm thôi
SẦU ĐÔNG SAO CHẲNG CÓ VƠI
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ MUÔN ĐỜI ĐAU THƯƠNG.
( Vi Thanh Hoàng )
-------- ---------
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG AI THẤU

ĐÔNG giá buốt chơi vơi niềm nhớ
VỀ mối tình ấp ủ mấy năm
LẠNH lùng đôi mắt xa xăm
LẮM khi thổn thức tối nằm chiêm bao

AI có thấu tình đơn phương nhỉ
ƠI con tim máu rỉ đau thương
THOẢNG nhìn ánh mắt thân thương
NGHE từng nhịp đập vô thường trống tim

TRONG cơn mộng đắm chìm biển ái
GIÓ vù vù tỉnh lại thèm thuồng
NHỮNG phút say đắm còn vương
LỜI người thủ thỉ má hường mê say

TRÁCH phận nghèo đời này u ám
THAN thân mình chẳng dám ngỏ lời
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN
( Vi Thanh Hoàng )

----- ---------
GỪI NGƯỜI TÌNH XA

ĐÔNG đến rồi người yêu bé nhỏ
VỀ với anh ta thỏ thẻ lời
LẠNH làm sao cảnh đơn côi
LẮM đêm thức giấc mộng hoài dáng em

AI có thấu tay thèm nắm chặt
ƠI người em ánh mắt mê hồn
THOẢNG hương trinh nữ sơn thôn
NGHE lời thỏ thẻ bồn chồn ruột gan

TRONG tình yêu muôn vàn nỗi nhớ
GIÓ bấc về gửi hộ vần thơ
NHỮNG câu chứa chất mộng mơ
LỜI hay ý đẹp đến giờ gửi trao

TRÁCH con tạo xoay xao chóng mặt
THAN tình ta cách trở đôi nơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
( Vi Thanh Hoàng )
------- --------

(Thơ giao lưu cuối tuần cùng Lý Mặc Sầu)
NỖI NIỀM SẦU ĐÔNG
Thơ : Nguyễn Phú Tâm

ĐÔNG đã đẩy thu vào nỗi nhớ
VỀ phương trời nhật nguyệt sương bay
LẠNH lùng đơn lẽ đêm nay
LẮM tình đơn chiếc ai hay hỡi người.
AI thấu hiểu tình đời dang dở
ƠI kim lang nức nở làm chi
THOẢNG qua thu đã lỡ thì
NGHE lời cầu nguyện từ bi lòng thiền.
TRONG giấc mộng tình duyên hội ngộ
GIÓ đông về đau khổ lòng ai
NHỮNG mơ hạnh phúc lâu dài
LỜI thề son sắt trúc mai giữ gìn
TRÁCH kim lang bên khinh, bên trọng
THAN thân mình duyên phận đầy vơi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
( Nguyễn Phú Tâm -- Nguyễn Xưa )

2/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized