Phố

Tác giả: Hoài Vũ

Những góc phố thu mình trong bóng tối
Như giấu trong lòng những tâm sự ngoài kia
Bao lâu rồi, ngày vẫn cứ như khuya
Tôi ủ mãi một mối tình không lớn

Phố có buồn trong những lúc cô đơn ?
Có tự ép mình cố quên bằng những gì náo nhiệt
Còn tôi đã quen trong những ngày dài mải miết
Nên cứ mặc lòng chợt nhớ, chợt quên

Phố có bao giờ cảm thấy chênh vênh ?
Giữa những dòng người xô bồ đi đi lại lại
Giữa những tháng ngày đến rồi đi mãi
Chớp mắt bàng hoàng, quen thuộc ở nơi đâu ?

Phố có giữ cho mình một mối tình đầu ?
Trong sâu thẳm, giữa lòng thành phố
Một chút bâng khuâng giờ đã không còn chỗ...
Một chút bồi hồi sao nỡ vội chia xa

Tôi cũng như phố, cũng từng vội vã
Như phố xô bồ mà để lạc mất nhau
Kỉ niệm xưa giờ như một chuyến tàu
Mà tôi là kẻ đã vô tình lỡ chuyến

Phố lặng im nhưng có bao nhiêu là chuyện
Nên một đôi ngày chẳng kể hết cho nhau
Ngày qua ngày, người vội lướt qua mau
Tôi cũng tập theo phố, mỉm cười trong im lặng...
Chưa phân loại
Uncategorized