Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạn Lý Chung Tình

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Ân tình một thuở ví bằng non
Vững bước đá kia cũng phải mòn
Lãng tử trời mơ gan dạ sắt
Thuyền quyên gối mộng tấm lòng son
Trái ngang chẳng khiến tin yêu mất
Ấm lạnh càng mong nguyện ước còn
Dẫu có ngàn trùng xa trắc trở
Nước đi cuối biển lại về non

December 5, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Thương Yêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1252)
  • Khát Vọng Của Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1233)
  • Làm Lẽ Thứ Tư
  • Mùa Sám Hối
  • Một Đời Ân Oán
  • Thì Nhân Gian Điều Gì Làm Anh Khóc
  • Mưa Tháng Tư
  • Khúc Nhạt Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
©2025 - CungThuGian.com