Mừng Sinh Nhật Em

Tác giả: Hoài Vũ

Hôm nay anh chợt nhớ
Là ngày mẹ sinh em
Một cuộc đời chớm nở
Giữa hàng mấy tỷ người

Khi ấy anh một tuổi
Mới chập chững bước đi
Còn em thì bé tí
Vừa mở mắt nhìn đời

Ấy mà trời xui khiến
Anh ở tuốt miền Trung
Em ở tận Dầu Tiếng
Lại có dịp tương phùng

Lần đầu ta gặp gỡ
Cứ ngỡ rằng như không
Nào ngờ đâu duyên nợ
Để rồi nhớ, rồi mong

Bao nhiêu ngày cách trở
Nỗi nhớ đầy trong anh
Để từng ngày như thể
Muốn chạy đến thật gần

Có khi làm em giận
Chẳng thèm nói với anh
Khiến lòng mình thơ thẩn
Như một gã tâm thần

Bao nhiêu lần như thế
Tự hỏi lòng ngu ngơ
Yêu chi nàng Ma Kết
Để rồi đợi rồi chờ

Đến đây cũng đã dài
Bao nhiêu lời chưa ... cạn
Nhưng trang thư có hạn
Nên kết lại mà thôi

À mà quên chưa chúc
Em tuổi mới xinh tươi
Hãy cười nhiều em nhé
Vì đời mấy khi vui...
Chưa phân loại
Uncategorized