Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Đã Xa!

Tác giả: Nguyễn Viết Biểu

Đến bây giờ tôi mới hiểu tình yêu
Thì trên đời không còn em nữa
Em xa rồi, thương em một thuở
Tôi trở về làm quen với cô đơn
Thuở ấy có em mà tôi chẳng biết chiều
Để giờ đây trong tôi kiếp ve sầu thương nhớ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tri Kỷ
  • Tình Yêu Đứng Cứu Thế.
  • Sinh Nhật Của Vợ Anh.
  • Duyên Phận !
  • Hai Đầu Nỗi Nhớ
  • Mối Tình Đơn Phương!
  • Trái Tim Em Lạnh Lùng.
  • Chén Tình Khó Quên
  • Bình Minh Huyền Ảo Miệt Mài Tình Yêu
  • Nhớ
Thơ tương tự
  • Em Dành Tình Yêu Cho Tôi (Mr.Smile)
  • Em Dấu Yêu (Nguyễn Quang Long)
  • Em Dấu Yêu! (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com