Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Đầu Nỗi Nhớ

Tác giả: Nguyễn Viết Biểu

Anh với em xa hai đầu nôi nhớ
Sống bên nhau bằng tâm sóng vietllteell
Nếu em là mục tiêu lên thẳng
Anh xin làm tên lửa phóng tìm em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tri Kỷ
  • Tình Yêu Đứng Cứu Thế.
  • Sinh Nhật Của Vợ Anh.
  • Em Đã Xa!
  • Duyên Phận !
  • Mối Tình Đơn Phương!
  • Trái Tim Em Lạnh Lùng.
  • Chén Tình Khó Quên
  • Bình Minh Huyền Ảo Miệt Mài Tình Yêu
  • Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Khoảng Trời Xuân
  • Mỗi Tuần
  • Đi Đám Cưới Người
  • Màu Thời Gian Úa
  • Dối Lòng
  • Cảm Thán Về Cái Mặt Đời
  • Trường Thầy Giuse
  • Tình Tôi Lạc Giữa Biển Khơi
  • Gửi Xuân
  • Tình Cờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
©2025 - CungThuGian.com