Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trái Tim Em Lạnh Lùng.

Tác giả: Nguyễn Viết Biểu

Hoàng hôn tan màn đêm buong xuống, biết nói gì cho tình nối sợi dây .
Trai tim em gia lạnh tran đầy, trai rông đến noi lòng anh lạnh lẽo, e có biết hay em giã vơ khong biết, để tim lạt lẽo giua đuong tình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tri Kỷ
  • Tình Yêu Đứng Cứu Thế.
  • Sinh Nhật Của Vợ Anh.
  • Em Đã Xa!
  • Duyên Phận !
  • Hai Đầu Nỗi Nhớ
  • Mối Tình Đơn Phương!
  • Chén Tình Khó Quên
  • Bình Minh Huyền Ảo Miệt Mài Tình Yêu
  • Nhớ
Thơ tương tự
  • Trái Tim Em (Hồng Dương)
  • Trái Tim Em Có Một Chiếc Cối Xay (Mr.Smile)
  • Trái Tim Em Ở Đó Có Linh Hồn Anh (Thúy Lan)
  • Trái Tim Em Thức Đập (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com