Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Vẫn tưởng tình yêu đẹp ngút ngàn
Ai ngờ khổ lụy mãi hoài than
Rằng hay hắn đã quên lời hẹn
Chẳng lẽ mình đang mộng tiếng bàn
Những bận kề bên còn giả dối
Đôi ngày ở cạnh vẫn liều gian
Thì sao nghĩa thắm ân hòa quyện
Chắc sẽ dần xa kỷ niệm tàn.
25/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Làm Ơn Nói Giùm, Bạn Biết Gì
  • * Thu Quyện Niềm Đau *
  • Nỗi Niêm...
  • Thu Nhớ...
  • Lời Của Chó
  • Cảm Ơn Em! Đã Suy Nghĩ Lại!
  • Thơ Tứ Tuyệt Đường Đời
  • Hoa Bàng Trường Sa
  • 276 - Sương Khói
  • Tự Tình Ngày Khai Giảng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
©2026 - CungThuGian.com