Lời Của Chó

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Hôm kia dưới tấm chăn này
Cô chủ, tài xế tỏ bày yêu thương
Tưởng đâu động đất tứ phương
Mình chui ở dưới gầm giường còn say..

Hôm qua cũng dưới chăn này
Ông chủ, thư ký cũng bày trò yêu
Dập dồn như sóng thuỷ triều
Làm mình hồn lạc phách xiêu bốn bề...

Giờ này chưa thấy ai về
Chắc lại "tâm sự" lê thê chỗ nào
Để mình bụng đói làm sao
Chân tay bủn rủn cồn cào ruột gan

Thôi thì mượn tạm cái chăn
Xem ai có dám cằn nhằn tôi không
Bà chủ không ngủ với chồng
Ông chủ ngủ với bóng hồng đâu đâu

Ăn nem ăn chả từ lâu
Đừng tưởng tôi chỉ gâu gâu mà lừa
Qua đêm hết sáng lại trưa
Giờ này mà vẫn còn chưa chịu về...
Chưa phân loại
Uncategorized