Tự Tình Ngày Khai Giảng

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH NGÀY KHAI GIẢNG
Ngày khai giảng bắt đầu ai thả dáng?
Chút ngại ngùng với kẻ lạ , người quen
Nét tinh khôi nằm ven bờ lãng mạn
Lòng nở hoa cho ong bướm khát thèm

Ngày khai giảng phượng cuối mùa còn lại
Con ve sầu đã lột xác ở đâu?
Trống trường bay cao trái tim ấm mãi
Thích lược gương chưa vương vấn gieo sầu

Ngày khai giảng em tung tăng chân sáo
Những con đường gió thổi mát tuổi mơ
Gõ cửa mùa thu đời chưa níu áo?
Nói nhỏ nghe ta chưa hết dại khờ

Ngày khai giảng ngực râm ran muôn thuở
Bụi phấn nôn nao rơi nhẹ bên thềm
Vào lớp học vội vàng đi tìm chỗ
Em bắt đầu nhen nhóm mộng thần tiên

Ngày khai giảng chiếc lá còn reo réo
Phơ phất đầu cành ôm ấp nguyên trinh
Chim hót líu lo đôi lời khôn khéo
Những con đường tắm mát lúc bình minh

Ngày khai giảng nghìn năm sau lưu giữ
Bài thơ tình vần điệu rất khớp nhau
Hiện tại , tương lai , ôm chân quá khứ
Ngẫm nghĩ gì cho hạnh phúc mai sau?
Ngày 5/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized