Hoa Bàng Trường Sa

Tác giả: Dung Nguyên

Mấy ai biết nơi Trường Sa đầu sóng .
Đêm khuya về thoáng bóng những nàng hoa .
Cánh trắng tinh , ống nhụy tím lượt là .
Dáng trâm vắt trên tóc huyền thiếu phụ .

Hoa Bàng tươi thoảng hương từ chùm nụ .
Sắc tựa Quỳnh trên cổ thụ đại dương .
Cây Bàng vuông sừng sững trước gió sương .
Thức cùng súng canh biên cương biển đảo .

Đêm Trường Sa đẹp lung linh kỳ ảo .
Phấn Hoa Bàng lấp lánh tựa chòm sao .
Đảo nổi chìm chỗ thấp chỗ nhô cao .
Từng cụm một …. Ôi nao nao tình nước !

Lòng biển mẹ ôm cốt xương người trước .
Luôn mong ai không chùn bước bởi thù .
Mặc sóng tung , gió bão cuốn mịt mù .
Từng tất đất phải nguyên dù ngã xuống !

Để Hoa Bàng mãi nở xòe trên cuống .
Và Trường Sa vẫn muôn thuở trường tồn !

( Dung Nguyên 26.8.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized