Nếu Ngày Mai Tôi Chết

Tác giả: Peter Hy Tấn

Mai tôi chết, ai là người đến viếng
Nén hương trầm theo tiếng thánh ca đưa
Lệ có rơi chia sẻ với người nhà
Môi có nức tiếng xót xa tiếc nuối?

Mai tôi chết, ai là người dẫn lối?
Bánh xe tang sẽ mệt mỏi thêm nhiều
Thêm một người về nghĩa địa cô liêu
Cờ rệu rã bên cửa chiều bạc phếch

Mai tôi chết, ai người nhà? ai khách?
Trán choàng khăn trắng bệch cả dung nhan
Liệu có ai thảng thốt lẫn bàng hoàng
Khi đọc lại thơ tôi đang dang dở

Mai tôi chết, nghĩa là tôi tắt thở
Lời nguyện cầu xin hãy nhớ cho cùng
Và Linh hồn an nghỉ giữa tình thương
Dù xác rữa vẫn hương thơm lưu giữ.

Mai tôi chết, có thể quên, hoặc nhớ ,...
Tuổi gian trần cũng ngang gió phù du
Nấm mộ xanh chẳng một chút lọc lừa
Quan tài đất giữ cùng mưa cùng nắng.

Mai tôi chết, không gian thêm im ắng
Những bài ca tôi sẽ chẳng cao cung
Nét mực nghiêng đội khăn tím áo chùng
Ly rượu nhạt chẳng ngồi cùng tri kỷ.

Mai tôi chết, đi trước người tại thế
Lỗi lầm tôi xin hãy để mây bay
Cho mắt tôi êm nhắm mãi sau này
Hồn thanh thản, thiên thu hoài thanh thản.

Mai tôi chết, lời cám ơn vô hạn
Gửi cho người sâu nặng tiếng tim yêu.
[...]

12.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized