Nếu Ngày Mai

Tác giả: Hồng Dương

Nếu một mai nắng hạ chẳng ong vàng
Ve im bặt chẳng vang lên khúc nhạc
Trời cong gió cho ngàn hoa xao xác
Bước chân chiều đi lạc cuối trời thu

Rồi một mai trời chỉ có mây mù
Trên vòm lá âm u không tiếng động
Trăng không sáng biển khơi không có sóng
Hỏi xuân mùa còn võng cánh sương mơ

Rồi một ngày anh chẳng thể làm thơ
Không còn nữa ai chờ trong mắt biếc
Và lúc đó hỏi lòng em còn biết
Giận ghen hờn giọt nắng dệt tình xưa

Gió lặng trôi chiều rậm rật cơn mưa
Hồn thêm lạnh sương vừa tan trên tóc
Và lúc đó xin em thôi đừng khóc
Để mi buồn môi nhạt hết màu son

Nếu một mai trên lối bước mỏi mòn
Dòng xuôi ngược em còn chăng chọn lựa
Và lúc đó cầu xin em đừng hứa
Em sẽ là một nửa của đời anh

Lối chân đi ôi thật quá mong manh
Dòng nước mắt không xuôi về biển cả,
Chân vẫn bước qua muôn vàn nghiệt ngã
Em có là chiêc lá nhỏ mùa xuân

Nếu ngày mai một góc nhỏ gian trần
Anh đã chết xác thân tan thành đất
Xin được nói một lời sau thành thật
Anh sẽ làm ... Làm tất cả cùng em ...
Chưa phân loại
Uncategorized