Tình Yêu Bất Diệt

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH YÊU BẤT DIỆT

Anh thường bảo tình yêu mình bất diệt
Chẵng đợi chờ trong khắc khoải nhớ thương
Ta phiêu du trên khắp các nẻo đường
Không ngăn cách không là tình huyền thoại

Đường tình sử mình đi không biết mỏi
Hái sao trời làm quà tặng riêng anh
Những trang thơ em chăm chút cất dành
Nay trao hết cho người yêu ...hoàng tử

Tình yêu ấy một đời em gìn giữ
Phút mơ màng ta hạnh ngộ bên nhau
Chuyện tình ta không như nước qua cầu
Mà năm tháng vẫn say nồng tình ái...

Ta iu lắm iu suốt đời mãi mãi
Không chia ly hay từ tạ bao giờ
Dù ngăn cách vẫn đẹp mối tình thơ
Không vắng lạnh những đêm dài nhung nhớ

Khi xa vắng em vẫn thường cứ ngỡ
Anh cô đơn đang ngóng đợi từng giờ
Nhớ thương nhiều và viết những vần thơ
Vì luôn sợ em dỗi hờn ...em giận ...

Sợ đôi mắt màu xanh trong ngân ngấn
Giọt mưa buồn làm ướt đẫm trang thơ
Để đường đời anh cô lẻ bơ vơ
Ôm đau khổ chết dần trong thương nhớ

Em gom nhặt tình thơ ghi trang vở
Ghi tên anh trên những bản tình ca
Gởi thiên di mang rải khắp san hà
Để tiếng nhạc lơi thơ vang vọng mãi...

Thiên Lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized