Nếu Ngày Mai

Tác giả: Ánh Sương Mai (Nguyễn Thị Hồng Ánh)

NẾU NGÀY MAI
Nếu ngày mai em chẳng còn viết nữa
Câu thơ buồn, lỡ vận với thời gian
Thì anh nhé! Xin một lần nhớ đến
Chút lưng chừng cảm xúc kiếp đa đoan.
Nếu ngày mai thơ cạn màu héo úa
Anh chỉ còn một chấm nhỏ mông lung
Thì anh hỡi! Xin một lần được trách
Để biết rằng anh vẫn dõi theo em.
Nếu ngày mai em mang thơ rao bán
Đổi chút nồng nàn khoác áo hư danh
Anh có hận? Nửa miệng cười...sáo ngữ!
Tiếng yêu thương, em trần trụi đời thường.
Nếu ngày mai sợi dây đời không buộc
Em đi về...chuyến cuối chẳng trùng lai
Thì anh hỡi! Phút yếu lòng chớ khóc
Câu thơ buồn em để lại sớm mai.
Chưa phân loại
Uncategorized