Nếu Ngày Mai

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nếu ngày mai tôi không thể sống
Buồn lòng thì thay đổi gì không
Phải kiên tâm gieo chút đời hồng
Dẫu ngắn ngủi vẫn mong khắc dấu

Đếm thời gian buồn thì ai thấu
Chốn dương trần níu kéo mau/ lâu
Cũng tới khi chân bước qua cầu
Chén cháo lú tránh đâu được mãi

Chẳng lột da thì đừng sợ hãi
Tử biệt lẽ thường dẫu lắm bi ai
Không hôm nay thì cũng nay mai
Học chấp nhận đếm ngày đáng sống

Học nghĩ thoáng cho đời mở rộng
Sống thế nào hơn sống bao lâu
Sống tốt thì dấu ấn đậm sâu
Sống hời hợt sống lâu thêm tội

Vậy thôi nhé đừng nên bối rối
Quỹ thời gian ráng tận dụng thôi
Chuyện tương lai phó mặc cho trời
Ôm hiện tại thảnh thơi mà sống!

September 18th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized