Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Em Muốn Biết

Tác giả: Mr.Smile

Nếu em muốn biết được vì sao anh
Lại yêu em chân thành, tha thiết vậy?
Trong lòng em ngập tràn bao mơ ước
Em giống như thời tuổi trẻ của anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Nếu Em Muốn (2) (Hoàng Sa)
  • Nếu Em Muốn Hạnh Phúc... (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nếu Em Muốn, Anh Làm Thơ Bây Giờ? (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Ngày Xanh
  • Lời Xin Cuối Nẻo Thiên Thu
  • Nhìn Bàn Tay Thấy Cuộc Đời
  • Màu Quê Tôi
  • Hoài Niệm
  • Học Online
  • Khó Quên
  • Hà Nội Ơi
  • Mùa Trong Quê Hương
  • Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
©2025 - CungThuGian.com