Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Em Muốn, Anh Làm Thơ Bây Giờ?

Tác giả: Mr.Smile

Nếu em muốn, anh làm thơ bây giờ?
Trong cuộc đời nhiều mất mát đắng cay
Tâm hồn anh – anh vẫn biết lúc này
Như căn phòng, tối tăm và trống vắng…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Vu Lan & Nỗi Nhớ
  • Bạn Gần.
  • Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ
  • Buồn Trông
  • Trả Lại Thời Gian
  • Đêm Nay 1
  • Đến Làng Đông Du, Đêm Ngủ Dỗ
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.1 ( Stlb )
  • Chuốc Say
  • Bởi Em Là Hà Nội Trong Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
©2026 - CungThuGian.com