Mong Chờ.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

MONG CHỜ.
Mảnh trăng khuyết NỮA chưa tròn mộng.
Ước vọng trọn MƯỜI vẫn cứ mong.
BẢY lượt gần nhau duyên mãi thắm.
BA lần xa cách tình còn nồng.
NGÀN thương hãy gởi về bờ đợi.
VẠN nhớ xin trao đến bến trông.
CHÍN tháng u hoài sầu não ruột.
MỘT lời thề hẹn cũng an lòng.
VH.


VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HŨU.
******************************************************

1-
Y ĐỀ.
*****
Nửa mảnh tình côi tàn ước mộng
Nguyện cầu tám cõi vẫn chờ mong
Ba hôm cách biệt coi sầu thảm
Bảy bữa xa nhau ngóng não nồng
Chín nhớ lao lư luôn ngó đợi
Mười thương quặn thắt mãi nhìn trông
Hai năm luyến ái chưa vừa dạ
Một nửa còn đây chạnh tấm lòng..
Vanba65.

2-
NGUYỆN ƯỚC

Tách NỬA vầng trăng tình vỡ mộng
Chia MƯỜI ngọn sóng bến chờ mong
BA mùa cách biệt còn tươi trẻ
BẢY tháng rời xa vẫn thắm nồng
VẠN buổi âm thầm mưa mãi ngóng
NGÀN ngày lặng lẽ gió luôn trông
CHÍN điều ước nguyện ai từng hứa
MỘT thuở bên nhau thỏa tấm lòng.
LƯƠNG TÚ.

3-
ƯỚC MỘNG
Đỉnh tựa Thái Sơn chưa thỏa mộng
Nước như Đông Hải vẫn hoài mong
Trăm năm huynh đệ tình luôn đượm
Trọn kiếp phu thê nghĩa mãi nồng
Bến cách thuyền xưa giờ phút ngóng
Thuyền xa bến cũ tháng ngày mong
Người đi son sắt bền tâm trí
Kẻ đợi thủy chung vững tấm lòng.
TR.Đ.THIÊN.

4-
Đi tìm …

Đầu xuân gặp cảnh âm thầm mộng
Sớm hạ xa người khắc khoải mong
Bẩy tháng kề bên thương đã nặng
Ba năm cách biệt nhớ luôn nồng
Ngàn nơi biển rộng quê nhà ngóng
Vạn nẻo sông dài đất mẹ trông
Chín vụ trèo non tìm bóng nhạn
Một trăm nỗi khó chẳng buồn lòng

Thanh Thanh Khiết
24/3/2016

5-
YÊN LÒNG
(thể toán thi)
Xin đừng cắt NỬA vầng trăng mộng
Chớ để MƯỜI sao đứng nhớ mong
BẢY chuyến đò sang làn gió quyện
BA làn xe chạy sắc hương nồng
Ngàn lần gưỉ về nơi người đợi
Vạn lượt trao sang chốn bạn trông
Chín bậc tình yêu xin gắng sức
Một đi là đến mới yên lòng.
PNam
Chưa phân loại
Uncategorized